Bệnh nhân người Pháp cảm kích 'tấm lòng Việt Nam'

Sức khỏe, Truyền thông - Y tế | 14:00:00 03/04/2020

Davios Claude, 52 tuổi, người Pháp, đang du lịch xuyên Việt, đến Ninh Bình thì nghe tin về Covid-19 nên cảm thấy rất lo lắng.

Claude tới TP HCM ngày 10/3, đi du lịch TP HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế. Ngày 16/3, ông đến Ninh Bình thì được lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Ngày 18/3, mẫu xét nghiệm dương tính, Claude được ghi nhận là "bệnh nhân 76", đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, điều trị.

"Bệnh nhân 76" vỗ tay cám ơn bác sĩ, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngày 2/4. Ảnh: Giang Huy

Ra viện chiều 2/4, Davios Claude chia sẻ với VnExpress rằng thời điểm đi du lịch Việt Nam ông chưa biết rõ về Covid-19 nên sắp xếp lịch di chuyển dày đặc. Khi đến Ninh Bình, ông mới nghe thông tin về virus gây bệnh viêm phổi nên rất hoang mang.

Davios vội tìm tới cơ sở y tế địa phương để được khám bệnh.

"Tôi đã rất lo lắng, tự đi khám, nhưng bất đồng ngôn ngữ khiến tôi gặp khó khăn rất nhiều. Phải tới khi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cử phiên dịch viên tới hỗ trợ thì việc khám chữa bệnh mới dễ dàng hơn", Claude nói.

Claude cho biết ông chỉ thông báo tình trạng bệnh và việc điều trị tại Việt Nam cho vợ con ở Pháp. "Tôi không nói cho mẹ tôi vì bà đã có tuổi rồi, bà sẽ lo lắng".

Được ra viện, Claude liên tục cảm ơn các bác sĩ Việt Nam vì đã chữa khỏi bệnh cho ông.

"Thật may mắn, tôi đã được các bác sĩ Việt Nam cứu sống. Tôi cảm ơn họ rất nhiều. Tôi cảm kích tấm lòng của các bác sĩ và người Việt Nam", Claude nói.

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam