Căn phòng của ngẫu hứng và an nhiên

Bất động sản | 14:17:00 17/01/2020

Câu chuyện về căn phòng nhỏ an nhiên của cô gái độc thân yêu du lịch. Mỗi đồ vật được dùng để trang trí phòng là một kỷ niệm từ những chuyến đi khắp Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, Indonesia hay Myanmar. Chính vì thế, căn phòng phản chiếu rõ nét tính cách của cô nàng, mọi thứ thật ngẫu hứng nhưng lại "hợp rơ" đến lạ kỳ.

Hoàng Minh Thúy, giáo viên dạy Yoga không có thói quen lên kế hoạch cho bất kể một công việc nào cả, kể cả kế hoạch sửa phòng, trang trí không gian riêng. Với cô, hãy để mọi thứ thật tự nhiên và ngẫu hứng. Những bức tranh treo có thể được thay đổi vị trí tùy theo sở thích, trừ những món đồ bất di bất dịch như tranh Phật, kỷ vật của bạn bè.

Cô nàng quan niệm, vạn vật vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi. Ngày hôm nay sẽ không giống như ngày mai, vì thế, nếu có thể, hãy sống trọn vẹn như đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam