Vẫn luôn là người lính tiên phong trên mặt trận kinh tế

Doanh nhân, Doanh nhân, Hội nhập | 15:47:00 16/10/2019

TNV - Từng là một người lính rồi trở thành doanh nhân, ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGĐ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc vẫn luôn tự nhận mình là người lính.

Thắng thua không nản chí…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng trên quê hương Nam Định, như bao thanh niên cùng thời những năm 50 của thế kỷ trước, ông háo hức gia nhập quân ngũ và được chọn vào lớp sĩ quan Thuỷ quân lục chiến. Tốt nghiệp, ông tham gia bảo vệ đảo Chữ Thập, đảo Chìm, đảo Nổi,... thuộc quần đảo Trường Sa gần 10 năm. Sau đó, ông trở thành cán bộ công an của Tổng cục An ninh nhưng ông chỉ làm công việc này một thời gian ngắn.

Gần 30 tuổi, theo phân công của Đảng, ông cắp sách đi học Đại học Kinh tế Quốc dân và về công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Đời cán bộ vật tư cho ông rất nhiều kinh nghiệm. Nhiều bài học kinh tế ông phải trả bằng máu nên hơn ai hết ông hiểu rất rõ thương trường tàn khốc ra sao. Nhưng ông vẫn quyết định thử sức mình. Chiến trường ông đã trải. Thương trường ông cũng kinh qua. Ông tin mình đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn thử thách của lĩnh vực "phi thương bất phú".

 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vũ Văn Trường (người đứng giữa) được Chủ tịch UBND
quận Bắc Từ Liêm tặng Giấy khen  vì “Đã có thành tích trong phát triển kinh tế
quận Bắc Từ Liêm năm 2019”.

Năm 2009 ông cùng bạn thành lập công ty và phá sản sau đó không lâu. Nhìn công sức, tiền của tích cóp bao lâu tuột khỏi tay mà ông không khỏi giận mình. Cũng trong năm này ông lại tiếp tục đứng ra thành lập Công ty Thiên Lộc. Vụ phá sản trước đó không làm ông nản chí. Trái lại, nó càng thôi thúc ông mạnh mẽ hơn bởi ông tự tin vào khả năng bản thân. Hơn nữa, ông khao khát được đóng góp cho đất nước, cho xã hội thông qua những dự án, công trình ý nghĩa, thiết thực. Ông muốn cùng Nhà nước giải quyết công ăn việc làm cho người lao động; ông muốn được đóng thuế để cùng kiến thiết nước nhà khang trang, to đẹp hơn. 

Chèo lái con thuyền Thiên Lộc, ông luôn đặt yếu tố con người lên đầu tiên. Cán bộ các phòng ban chức năng của Công ty là những người có chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, nhiệt huyết với công việc. Không những thế, yếu tố văn hoá được ông rất coi trọng. Ông yêu cầu nhân viên phải ứng xử văn minh, thanh lịch mọi lúc mọi nơi. Nghe phi lý nhưng rất thuyết phục là ngay ở công trường nơi các dự án thi công, ông cũng luôn nhấn mạnh yếu tố văn hoá như: dọn dẹp sạch sẽ, không tàn phá cảnh quan, đối xử với nhân dân xung quanh nhẹ nhàng, tươi cười;... Song điều đặc biệt nhất của Công ty dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Vũ Văn Trường là hình thành Ban cố vấn gồm các nhà chính trị, tướng lĩnh cấp cao, nhà văn hoá,... Trong đó có GS Vũ Khiêu. Theo ông, Ban cố vấn sẽ luôn giúp Thiên Lộc đi đúng hướng là đồng hành cùng nhân dân và đất nước, thúc đẩy duy trì các truyền thống văn hoá của dân tộc mà rất có thể trong quá trình mải mê làm kinh tế, ông bất chợt xao lãng và coi nhẹ. Với ông, văn hoá luôn là nền tảng của mọi xã hội, đất nước. Phát triển kinh tế rất cần nhưng luôn phải song song với văn hoá. Kinh tế phát triển mà văn hoá không được coi trọng thì như ngôi nhà to đẹp nhưng không có nền móng, sớm muộn rồi cũng sẽ sập tan tành. 

…Đến những thành công

Năm nay, Thiên Lộc đã hơn 10 năm thành lập. Ông Vũ Văn Trường Trường có tới 30 làm kinh tế nhưng chất lính trong ông vẫn chẳng phai nhạt. Công ty doanh thu mỗi năm một tăng, vị thế thương hiệu ngày một vững vàng trên toàn quốc. Nhưng cá nhân ông vẫn đầy vẻ phong trần, sương gió của một người lính. Vẫn xuề xoà, gần gũi, ăn to nói lớn chứ không có dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt bóng bẩy. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vũ Văn Trường dẫn đầu đoàn cán bộ
tiêu biểu của Công ty vào Lăng viếng Bác

Thời gian qua, ông đã cùng Công ty miệt mài xây dựng thương hiệu qua mỗi công trình, dự án chỉn chu, chất lượng cao, thẩm mỹ tốt, bàn giao đúng tiến độ. Đó là: dự án đường quốc lộ 183 - Hải Dương; hay các các dự án tại Hà Nội: hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Mỹ Đình II, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Việt Hưng, trường tiểu học Quan Hoa - Cầu Giấy, trụ sở công an quận Long Biên, trụ sở Viện KHCN Việt Nam, toà D2 Giảng Võ, công trình Thăng Long Garden Minh Khai,... Tiềm năng kinh tế vững vàng, Thiên Lộc đã và đang trở thành nhà đầu tư của nhiều dự án đã và đang được triển khai trên toàn quốc với số vốn hàng tỷ đồng.

Bận rộn với việc quản lý, điều hành kinh doanh, vào Nam ra Bắc liên tục nhưng ông Vũ Xuân Trường luôn dành thời gian, công sức và tiền bạc cho các hoạt động từ thiện ở quê nhà, dòng họ và cho các địa phương có dự án công trình thi công. Số tiền dành cho các hoạt động nói trên lên tới con số hàng tỷ mỗi năm nhưng quan trọng hơn là ông Trường luôn đặt chúng vào vị trí trang trọng trong tim và tâm trí. Ông tâm niệm đó cũng là một cách để đóng góp cho quê hương, cho đất nước. Trong tâm trí ông, ông chưa bao giờ quên mình là một người lính và đến tận bây giờ vẫn coi mình là lính. Tổ quốc cần là có, gọi là thưa và luôn mong muốn được đóng góp sức người, sức của. Giờ đây, khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, tâm niệm của ông lại càng có điều kiện để thực hiện. 

Ôngvẫn thường tâm sự:“Mặc dù gặt hái được nhiều thành công là vậy, tuy nhiên chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị Công ty”. 

Sẽ là chưa hoàn chỉnh khi nói về ông mà không đề cập tới sở trường của ông là có trí nhớ cực tốt về các sự kiện lịch sử. Ông yêu thích lịch sử nên khi rảnh hay tìm mua sách sử và đọc nhiều sách sử. Thế nên, cũng dễ hiểu khi một người trân trọng văn hoá, yêu lịch sử, thích sách như ông lại được GS.AHLĐ Vũ Khiêu nhận làm con nuôi duy nhất và yêu thương ông như con đẻ...

An Nhiên

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam