Nhà mới trước thềm xuân

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 10:35:37 24/01/2017

TNV - Những ngày cận Tết, 3 căn nhà nhân ái đã kịp bàn giao cho các hộ gia đình, giúp họ có nơi làm mái ấm, họp mặt con cháu, người thân trong ba ngày tết.

Ảnh 1: Tặng quà động viên anh Diệp Đình Ry vào ngày 22.1. Tặng quà động viên anh Diệp Đình Ry vào ngày 22.1. Đứng trước căn nhà mới, bà Nguyễn Thị Trấp (82 tuổi, trú thôn Hà Bình, xã Bình Minh, Thăng Bình) xúc động đến rơi nước mắt, bởi đây là niềm mong muốn và khát khao nhiều năm của cả gia đình. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bà Trấp từng là nữ thế hệ thanh niên xung phong có nhiều đóng góp vì tham gia gánh đất đắp hồ Cao Ngạn (xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình). Con trai bà - anh Diệp Đình Ry là lao động chính trong gia đình, tuy nhiên do hoàn cảnh nên chỉ đi làm thuê trên biển. Thu nhập rất thấp không đủ khả năng để lo cho gia đình đông người. Từ cái khốn khó đó, anh Ry đã viết đơn gửi đến bí thư Đoàn xã và chỉ trong một thời gian ngắn, giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố đã trở thành hiện thực. Thông qua các bạn trẻ ở Tỉnh đoàn, công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng. Ngôi nhà kiên cố với diện tích 50m2, nền lát gạch, có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và công trình phụ khép kín đã được bàn giao ngày hôm qua (22.1). Anh Ry xúc động: “Mừng lắm, nghe tin được cho tiền cất nhà hai vợ chồng vui quá, mấy đêm liền không ngủ, cả đời cũng không nghĩ tới. Giờ thì thành hiện thực rồi”. Anh Alăng Lia (thôn A Xờ, xã Ma Cooih, Đông Giang) cũng không ngờ có một ngày gia đình được sống trong ngôi nhà có lát gạch hoa. Căn nhà do Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động nguồn lực từ công ty Dacotex Hải Âu Xanh hỗ trợ. Đây cũng là hộ gia đình được Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn nhận giúp đỡ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Chỉ tính riêng năm 2016, công ty Dacotex Hải Âu Xanh đã phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh khảo sát những trường hợp khó khăn và trao tiền xây nhà giúp 6 hộ gia đình, mỗi hộ nhận được 30 triệu đồng. Các gia đình tùy điều kiện sẽ góp thêm tiền đối ứng để xây nhà theo ý muốn. Với mỗi gia đình được xây nhà, các đơn vị đều kết hợp với các xã đoàn để lực lượng đoàn viên ở các địa phương cùng chung tay góp công, góp sức. Có gia đình quá khó khăn không mua được vật tư, các xã đoàn đã đứng ra bảo lãnh để các gia đình sớm được ở trong những căn nhà mới. “Bàn giao nhà trước thềm tết Nguyên đán này thì giá trị tinh thần là rất lớn. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của các thành viên gia đình bên ngôi nhà mới, chúng ta thấy việc mình làm thêm phần ý nghĩa, như góp thêm chút niềm vui cho mỗi gia đình và góp thêm chút tình trong những ngày xuân đến, để xuân này họ ấm áp hơn”, bà Cecile Phạm, Giám  đốc Công ty Dacotex tại Đà Nẵng nói. Đặc biệt, Công ty Dacotex tại Đà Nẵng cũng đã tích cực vận động các tổ chức chính trị xã hội nước ngoài tổ chức các hoạt động tình nguyện về với các địa bàn khó khăn trong tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng không thể quên hình ảnh bà Lê Thị Ngọc (Thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, Đại Lộc), cảm động không nói nên lời khi làm chủ của ngôi nhà mới do các mạnh thường quân và tuổi trẻ trao tặng đúng vào ngày đưa ông Táo về trời. Bà nói: “Nếu không có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và sự góp công của các thanh niên thì không biết bao giờ gia đình tôi mới có được căn nhà khang trang như thế này. Tết năm nay, gia đình tôi có một mái ấm đúng nghĩa để con cháu về sum vầy”.

TH.NGÂN - H.CƯỜNG

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam