Các bạn trẻ ngày nay hãy sống như Paven Coócsaghin

Giải trí, Văn hóa | 14:32:42 29/08/2018

TNV - Đây là lời nhắn nhủ của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục chính trị Công an Nhân dân; Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Bộ Công an với các chiến sĩ trẻ trong Cụm Thi đua số 4, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Trung đoàn 600, Trung đoàn 375, Trung đoàn 312, Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội) trong buổi Giao lưu với nhân chứng lịch sử “Một thời để nhớ”.

Nhằm giáo dục đối với cán bộ, chiến sĩ trong Cụm Thi đua số 4, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Trung đoàn 600, Trung đoàn 375, Trung đoàn 312, Phòng Bảo vệ Trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội) có nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang của dân tộc, những công lao to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Đại tá Doãn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 phát biểu mở đầu buổi Giao lưu.

Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội, Cụm thi đua số 4 phối hợp cùng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử “Một thời để nhớ”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 73 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 73 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2018).

Tại chương trình, các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và chỉ huy, chiến sĩ Cụm thi đua số 4 đã được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Lão thành cách mạng, Nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động và Xã hội; Trưởng ban đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hà Nội và Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục chính trị Công an Nhân dân; Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Bộ Công an.

Quang cảnh buổi Giao lưu.

Phát biểu tại buổi Giao lưu, Đại tá Doãn Văn Hòa – Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 chia sẻ: Đây là hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Chương trình Giao lưu góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn về những đóng góp to lớn, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cho anh đi trước để giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Chương trình góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ, để từ đó các cán bộ chiến sĩ trẻ tri ân và tiếp tục giữ gìn, phát huy hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng chí nhấn mạnh thêm.

 Trong suốt chiều dài lịch sử trường chinh với hơn một thế kỷ chiến đấu với khát vọng hòa bình cho dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt và trở thành “những vị tướng của lòng dân”.

Cũng tại buổi Giao lưu 2 nhân chứng của chương trình đã đưa khán giả quay trở lại ký ức về thời thanh xuân hào hùng, với những câu chuyện gắn với dấu ấn của họ trên khắp các chiến trường. Họ đã sống, chiến đâu chỉ với một khát khao cháy bỏng giành lại hai tiếng “hòa bình” cho Tổ quốc.

Buổi giao lưu cũng là những phút giây để sống lại hồi ức của Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương về những ngày ông trực tiếp tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Nam 73 năm về trước. Thiếu tướng bồi hồi nhớ lại cuộc sống của mình: Ông mồ côi từ năm 7 tuổi, trải qua thời thơ ấu vô cùng khó khăn. Nhưng từ khi được tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ ông đã xác định cho mình một con đường đó là đi theo cách mạng. Ông cũng hiểu được con đường cách mạng là khó khăn, gian khổ nhưng cũng luôn sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khoảnh khắc thiêng liêng khi nghe lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập là chia sẻ của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Minh với những câu chuyện hoạt động bí mật ở chiến trường khu 6 cùng tháng ngày gian khổ nhưng ông và đồng đội luôn tràn đầy tinh thần lạc quan, sống và chiến đấu hết mình giành độc lập, thống nhất đất nước.

Chụp ảnh lưu niệm.

Nơi chiến trường gian khổ, ông và các đồng đội phải ăn sắn suốt nhiều tháng liền, phát huy “hậu cần tại chỗ”, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tăng gia trồng ngô, trồng sắn và hái rau rừng (lá bép) ăn qua ngày. Có những lúc thiếu thốn, anh em vẫn buộc phải nhổ sắn nhiễm độc lên nấu ăn để cầm cự lấy sức.

Khó khăn là thế, gian khổ là thế nhưng ông cùng đồng đội vẫn giữ vững khí tiết của những người cộng sản vượt qua muôn vàn chông gai để đi đến đích cuối cùng là giành được độc lập, tự do, góp phần cũng lực lượng vũ trang nhân dân viết nên những trang sử vàng vẻ vang trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Tại buổi giao lưu ông cũng nhắn nhủ tới thế hệ trẻ hôm nay: Hãy thấm nhuần tư tưởng Còn Đảng là còn mình; Hãy cố gắng rèn luyện bản thân và hãy phấn đấu sống như Paven Coócsaghin.

Bùi Hạnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam