Nghĩ về cây xanh

Văn hóa, Xã hội | 10:16:21 07/09/2018

TNV -  Tôi có dịp đọc bài: "Nghĩ từ cây xanh Trà Vinh" đăng trên Báo Tuổi trẻ, thứ năm ngày 6/9/2018, nhân đây tôi mạn phép viết lên suy nghĩ của mình về cây xanh. Sau một thời gian gom góp, gia đình tôi quyết định đến Châu Âu đặc biệt là nước Đức và Pháp, mục tiêu đến Đức là tới căn nhà của vị lãnh tụ tư tưởng vĩ đại Các Mác, đến Pháp để xem một nền văn hóa được mệnh danh “trái tim” của thế giới để mở mang thêm hiểu biết phục vụ cho công việc trong thời gian tới. Bài viết trên Báo Tuổi trẻ đề cập đến cây xanh tại tỉnh Trà Vinh, phải khẳng định rằng tỉnh Trà Vinh được mệnh danh rất chú trọng đến việc trồng và gìn giữ những hàng cây nuôi dưỡng lá phổi mỗi người, ý thức người dân trong việc chăm và bảo vệ cây rất tuyệt vời, các địa phương khác nên xem đây để tuyên truyền, nhân rộng trong việc bảo vệ cây xanh. Trong những năm qua, để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết Đại hội XII của Đảng), chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội có cắt tỉa, đốn hạ một số lượng cây có tuổi thọ lâu năm, đặc biệt là một số cây cao như trục đường Tôn Đức Thắng (Hồ Chí Minh) phục vụ tuyến Metro, đốn hạ cây cản trở đến các dự án lớn là việc phải làm vì mục tiêu chung của đất nước vì nếu không đốn cây thì sao thực hiện dự án được, sao bảo vệ được tính mạng của người dân mỗi khi mưa, bão đến. Tôi biết lãnh đạo thành phố xót lắm vì những hàng cây đã đi cùng với sự phát triển của thủ đô, thành phố và cuộc đời mỗi người, vì tương lai của đất nước, thành phố và con em chúng ta phải chấp nhận đánh đổi những thứ đã từng thuộc về mình. Lợi dụng việc đốn hạ cây, một số tổ chức, cá nhân phản động trong nước và nước ngoài phát động các phong trào: khóc cây, cúng cây, đeo tang trắng cho cây, cho rằng chính quyền không tôn trọng nhân dân, yêu cầu trưng cầu ý kiến của người dân về việc có được đốn bỏ cây không..., nguy hiểm hơn lợi dụng việc đốn, hạ cây xanh để nói xấu chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, kêu gọi biểu tình nhằm lật đổ chế độ. Các phong trào được họ đưa lên mạng xã hội, nhiều người chưa phân tích đầy đủ cũng hùa vào ủng hộ, phản đối chính quyền, nhưng trớ trêu thay mỗi khi mưa to, gió lớn làm gãy đổ cây dẫn đến thương vong, chết người, hư hại tài sản thì những kẻ từng khóc cây, cúng cây chẳng thấy đâu, chẳng thấy khóc và mang khăn trắng cho cây? Lần đầu tiên gia đình tôi đặt chân đến 06 quốc gia (trừ Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ giữa Châu Âu - Châu Á), 05 nước còn lại thuộc về Châu Âu, gia đình tôi không có điều kiện trải nghiệm hết từng quốc gia đã đến nhưng một điều chắc chắn đến được những nơi quan trọng nhất, trung tâm lớn của các quốc gia này, chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, những hàng cây mà chúng tôi nhìn thấy đều trồng có chiều cao rất thấp, thấp hơn những tòa nhà cao chót vót kể cả những căn hộ cá nhân. Cách đây vài năm chúng tôi cũng có dịp đến Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...ở đó, những hàng cây họ trồng cũng chẳng khác là bao so với những nước Châu Âu (chiều cao, khoảng cách giữa các hàng cây với những căn hộ cá nhân), những nơi có số lượng cây cao chót vót (Nhật Bản) thường ở xa khu dân cư. Còn những hàng cây mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội có liên quan đến các dự án buộc phải đốn bỏ đều nhiều năm tuổi, chiều cao thì khỏi phải bàn vì quá cao so với những căn hộ cá nhân, mỗi khi mưa bão, gió lớn việc những hàng cây cao chót vót đứng sừng sững nghiêng ngả trở thành nỗi lo sợ, điều này cũng minh chứng sau mỗi cơn mưa lớn, gió lớn một số cây bật gốc, ngã đổ gây hư hỏng tài sản, tính mạng người dân. Ở những quốc gia chúng tôi có dịp đi qua, nếu xảy ra mưa to, gió lớn có ngã đổ cây thì việc thiệt hại đối với con người, tài sản chắc chắn sẽ rất thấp vì như đã nói ở trên, những hàng cây họ trồng có chiều cao thấp, cây có chiều cao trồng cách xa khu dân cư. Như đã nói ở trên, việc đốn hạ những cây to, những cây cao từng gắn với tuổi thơ, cuộc sống của mỗi người dân thành phố vì mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời còn để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân mỗi khi mưa to, gió lớn là việc làm cần thiết, ai đó có tư tưởng khóc cây, cúng cây, gào thét mỗi khi chính quyền buộc phải đốn hạ cây thực hiện các dự án lớn của tương lai thì hãy bước ra thế giới để hiểu cây họ trồng, họ quy hoạch như thế nào? Tôi rất ấn tượng với những hàng cây xanh mướt đang từng ngày, từng giờ hiện ra trên khắp cung đường xa lộ Hà Nội (thành phố Hồ Chí Minh), đường Nhật Tân - Nội Bài (Thủ đô Hà Nội), trước đây khi chính quyền giải phóng mặt bằng, đốn hạ một số cây để thực hiện dự án cũng có những kẻ phản đối việc chặt bỏ cây, nhưng ngay bây giờ những hàng cây xanh mọc lên vừa tầm y như quy hoạch ở các nước Châu Âu, mới thấy chúng ta đã có cách nhìn khác về trồng và quy hoạch cây xanh cho phù hợp, không ảnh hưởng đến mỹ quan, tính mạng người tham gia giao thông mỗi khi mưa to, gió lớn. Ai cũng biết giá trị của cây xanh đối với sức khỏe của con người, người làm lãnh đạo họ hiểu rất rõ điều này, ý thức của người dân trong việc bảo vệ những hàng cây xanh đang từng ngày được nâng lên, đây còn là trách nhiệm không phải của riêng ai, nhưng chặt, đốn hạ cây để làm gì? có nhất thiết để những hàng cây cổ thụ cao chót vót gây nguy hiểm cho cuộc sống của con người khi mưa to, gió lớn không? và nếu quan tâm theo dõi các dự án, công trình sau khi hoàn thành thì ngay sau đó những hàng cây xanh lại đua nhau mọc lên như tư duy phát triển của con người vậy, các hàng cây mọc lên thấp hơn, an toàn hơn, đó chính là tư duy đúng đắn nhất trong việc quy hoạch, trồng lại những hàng cây cho phù hợp với hiện tại.

Ths Nguyễn Xuân Ngọc

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam