Chuyện về người mẹ của gần 400 đứa trẻ ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương

Nhật ký tình nguyện, Xã hội | 04:21:40 22/11/2018

TNV - Nghe về tên “Mẹ Huỳnh Tiểu Hương” rất nhiều, gõ Google cũng ra hàng chục, hàng trăm bài viết về người mẹ tên Tiểu Hương đã cưu mang, đón nhận trẻ em bị bỏ rơi về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương, cuối cùng tôi quyết định đến đây một lần vì “Trăm nghe không bằng một thấy”.

Mỗi lần sinh nhật, mẹ Huỳnh Tiểu Hương đều chuẩn bị cho các con rất chu đáo

Không hẹn trước, tôi có một chuyến đi dài từ Hà Nội đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đúng 12 giờ trưa. Sau khi trình bày với anh bảo vệ, một chị tên Nhung – phụ trách đời sống ở trung tâm dắt chúng tôi đến một căn phòng nằm đầu dãy nhà. Chị nhỏ nhẹ nói với đoàn chúng tôi: - Bây giờ là giờ các con nghỉ trưa, xin các anh chị nhẹ nhàng không các bé thức giấc. Để em vào gọi mẹ Hương! Cánh cửa hé mở, hàng chục em bé nằm ngay ngắn theo hàng trong một căn phòng để điều hòa vừa đủ mát. Một người phụ nữ chừng 40 tuổi, gỡ tay một đứa nhỏ ôm ngang người, rồi gỡ chân một đứa nhỏ khác gác lên bụng, nhẹ nhàng  ngồi dậy rồi bước ra ngoài. Khi ngồi dậy, chị không quên hôn lên má một em bé đang ngủ say bên cạnh… Ngay phút giấy đầu tiên ấy, cử chỉ của người phụ nữ đã làm trái tim tôi tan chảy. Không hiểu sao, lúc đó cái tên Huỳnh Tiểu Hương như đã in đậm trong tôi từ rất lâu rồi. Tôi dành tất cả các giác quan để cảm nhận về người mẹ tuyệt vời này mà báo chí lâu nay đã ca ngợi.

rất nhiều trẻ sơ sinh đến với gia đình họ Huỳnh cùng một lúc

Chị bước ra, với giọng miền Trung ngọt ngào: Dạ! chào các anh chị tới chơi! Đôi mắt sáng to tròn, ánh mắt dịu hiền  nhìn đoàn khách một cách rất trìu mến, thân thiện. Mái tóc tơ mềm ôm lấy khuôn mặt trái xoan, trắng hồng… tất cả toát lên vẻ đẹp giản dị mà vô cùng cao quý khiến tôi liên tưởng đến một chân dung một đức tâm linh nhân từ đang hiện hữu. Thế rồi, những gì cần hỏi chúng tôi cũng được mẹ Huỳnh Tiểu Hương kể lại rất chân tình. Cuộc đời của người mẹ dang rộng vòng tay cưu mang gần 400 đứa trẻ bị bỏ rơi cũng thấm đẫm nước mắt. Chị kể lại rằng: “Mới lọt lòng tôi đã rời xa cha mẹ, lớn lên trong tình thương yêu đùm bọc của người dưng thiên hạ. Năm lên 9, 10 tuổi, cô bé ốm yếu đáng thương mà tên gọi bây giờ là Huỳnh Tiểu Hương cùng với một bà lão đi ăn xin khắp vùng Thừa Thiên, Quảng Trị…Tuổi thơ và thời thiếu nữ của chị dập bầm, đau đớn cùng cực không bút mực nào nói cho hết. Bị bán vào nhà chứa, bị hãm hiếp, bị ép dùng ma túy, khiến cô bé hơn mười tuổi đầu tưởng cuộc đời như thế nào chấm hết. Nhưng một ngày cô trốn ra được, trở về Sài Gòn quyết tâm tự cai nghiện, rồi tìm được việc phụ bán cà phê cho một quán nhỏ ở bến Bạch Đằng. Cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến một hôm có người khách nước ngoài quốc tịch Đài Loan tên là Chao Lai Wang đến uống cà phê ở quán. Đây có thể là mối nhân duyên thiên định đã giúp tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo, bần cùng, tủi nhục…để trở thành người khá giả và giúp đỡ những người bất hạnh, khốn khó sau này. Thế rồi, không lâu sau Chao Lai Wang về nước. Trước lúc chia tay, Chao tặng cho tôi 20 lượng vàng và nói là nên mua căn nhà để ở. Tôi mua một căn nhà ở quận 1 giá 18 lượng vàng, không ngờ chỉ vài ngày sau có người đến đòi mua lại với giá 25 lượng. Tôi quyết định bán, và như ông trời bù đắp cho những mất mát đau khổ của tôi… Sau đó tôi mua căn nhà khác, rồi cũng có người khác đến mua giá cao hơn. Cứ thế, chưa đầy một năm, tôi đã có trong tay hơn 100 lượng vàng, và hai ba năm sau tôi trở thành người giàu có, trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh địa ốc…”

Lúc nào các con cũng muốn ôm ấp mẹ Huỳnh Tiểu Hương Khi có tiền, việc đầu tiên chị nghĩ đến việc làm từ thiện. Chị vừa làm việc kinh doanh, vừa làm việc từ thiện, những đồng tiền chị kiếm được đều đem đến cho các trại mồ côi, các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, bệnh tật. Bản thân chị thường xuyên trực tiếp nấu ăn cho những người bị những căn bệnh hiểm nghèo mà mọi người xa lánh như: lao, phong, ung thư…Chị ngân ngấn nước mắt nói rằng: “ Tôi thường ôm ấp những đứa trẻ sơ sinh, 1, 2, 3…tuổi không cha mẹ vào lòng như ôm ấp chính con ruột do mình đẻ ra….” Từ tuổi thơ cùng cực của bản thân, người mẹ Huỳnh Tiểu Hương ấy đã không lo vun vén cho mình một cuộc sống hạnh phúc như những người phụ nữ khác, mà chị lại khát khao có được cơi ngơi để cưu mang những đứa trẻ mồ côi. Chị nói rằng, “Lúc nào bên tai tôi cũng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi như mình ngày trước, khiến lòng tôi quặn đau. Tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó để giúp các em bé ấy có cuộc sống bình yên khi không có cha mẹ ở bên cạnh… Và tôi quyết định thành lập một Trung tâm để nuôi nấng trẻ mồ côi, không cha mẹ thừa nhận….” Vào ngày 10 tháng 12 năm 2001, chị Tiểu Hương đứng ra xin phép mở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ban đầu Trung tâm nuôi chừng vài chục đứa, rồi 100, 120… Đến nay, số lượng đã lên đến hơn 338 cháu,  trong đó có trên 80 cháu sơ sinh vài tháng tuổi đến 1, 2 tuổi, số còn lại có độ tuổi 5-6 tuổi. Để chăm sóc cho hơn 338 cháu, Trung tâm  có đến 84 người làm việc quần quật suốt ngày. Đây là một công việc mà ít ai trên đời này làm được. Dù trung tâm có mở một công ty sản xuất nước đóng chai để kiếm thêm thu nhập nhưng rồi vẫn không đủ chi phí cho sinh hoạt hàng ngày. Nỗi lo thiếu thốn đồ ăn, thức uống, chất dinh dưỡng, sữa, tã lót…cho các con vẫn luôn canh cánh bên lòng người mẹ trẻ và những người cộng sự. Cơ sở vật chất của Trung tâm rộng trên 1ha với nhiều dãy nhà tương đối rộng, thoáng mát. Một dãy nhà 3 tầng có khoảng trên 16 phòng ngủ cho các cháu và nhiều dãy nhà khác làm văn phòng, nhà ăn, phòng học, thư viên, sân chơi…. Trung tâm đã xây được một ngôi Trường tiểu học có đủ phòng học từ lớp 1 đến lớp 5, đã đưa vào giảng dạy theo quy chế của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương trong năm học 2016 – 2017.

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương và các con lúc nào cũng đầm ấm yêu thương

Có lẽ, người phụ nữ nhỏ bé ấy không chỉ làm lên một kỳ tích cho cuộc đời mình mà làm nên nhiều kỷ lục trong và ngoài nước về tấm lòng thiện nguyện, chẳng hạn như: dành kỷ lục về một đại gia đình tôi có sổ hộ khẩu dày 2 cm và dài trên 3 mét, với số lượng nhân khẩu mang họ Huỳnh lót chữ Tiểu trên 160 người. Đây là cuốn sổ hộ khẩu có độ dày và dài nhất, có số lượng nhân khẩu cùng họ, cùng chữ lót nhiều nhất Việt Nam (đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Xác lập kỷ lục năm 2010). Đó là điều tự hào của gia đình với gần 400 đứa trẻ, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng đè lên vai người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy. Chị vinh dự nhân được sự động viên khích lệ, tôn vinh của các tổ chức trong và ngoài nước: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bình chọn là "Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam”. Nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng vinh danh chị Huỳnh Tiểu Hương là: "Người phụ nữ Đương đại Việt Nam; Người phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan…”. Đặc biệt chị vinh dự được bầu chọn và trao giải thưởng:” Đại sứ Từ thiện thế giới…” và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành   và các tỉnh, thành trong cả nước. Đầu năm  2015, Tiểu Hương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do Nhà nước trao tặng, đồng thời chị cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn và công nhận là “Nhà sáng nghiệp từ thiện Việt Nam” Trung tâm Nhân đạo Quê Hương đã vinh dự đón  nhiều vị lãnh đạo cao cấp Nhà nước như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Nguyễn Minh Triết,Trương Tấn Sang; cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa; Nguyễn Thị Doan; nguyên Chủ tịch UBMTTQVN Phạm Thế Duyệt, … và nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác đã đến Trung tâm thăm hỏi, tặng quà cho các cháu… Đến với Trung tâm nhân đạo Quê Hương, đến với các cháu mồ côi, bất hạnh nơi đây, ngoài những tấm lòng từ thiện của đồng bào trong nước còn có cả bà con ở hải ngoại. Sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan ban, ngành, các mạnh thường quân là động lực cả về vật chất và tinh thân giúp cho trung tâm Nhân đạo Quê hương thực sự là ngôi nhà chung của trẻ em mồ côi. Câu mà mẹ Huỳnh Tiểu Hương tâm niệm là: “Hãy có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ nỗi đau của người bất hạnh, hãy giúp đỡ thiết thực cho họ, không nói bằng lời, không ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác.”. Có lẽ chính điều đó đã làm cho người mẹ trẻ của gần 400 đứa con chăm sóc trẻ một cách ân cần. Nếu một lần bạn đến thăm gia đình của Huỳnh Tiểu Hương, bạn sẽ có cảm nhận như rất nhiều người đến đây: Đó là tình yêu thương nồng nàn và ấm áp, đó là tình yêu của người mẹ trẻ dành trọn vẹn cho đàn con của mình đủ đầy. Điều mà ai cũng thấy tôn trọng ở mẹ Huỳnh Tiểu Hương là không chỉ dành cho trẻ sự sống mà còn hướng cho trẻ một tương lại tốt đẹp. Mẹ Hương đã rèn cho tất cả các con của mình biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, biết yêu thương anh chị em trong cùng một nhà, biết lo lắng và bảo vệ cho nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn, biết chăm sóc các em nhỏ hơn mình… và rất nhiều kỹ năng sống khác được mẹ Hương dạy bảo từng li từng tí. Đến với Trung tâm Nhân đạo quê hương chúng ta sẽ thấy hình ảnh trẻ em rất hồn nhiên, những ánh mắt ngây thơ trong trẻo, như các em chưa từng có nỗi buồn, chưa từng phải xa cha xa mẹ, điều đó thật tuyệt vời, mà người làm nên kỳ tích ấy lại không ai khác ngoài người mẹ trẻ Huỳnh Tiểu Hương. Tháng 12 năm 2018, Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tròn 17 năm thành lập. Những đứa trẻ của 17 năm về trước nay đã trưởng thành, nhiều cháu được cắp sách đến trường, các cháu đều là những người anh, người chị đảm đang, chịu khó làm gương cho đàn em của mình. Trong tất cả các việc thiện, có lẽ cưu mang, nuôi dạy và chăm sóc một con người từ khi chào đời đến khi trưởng thành là việc làm nhân văn và kỳ công nhất, vậy mà gần 400 cuộc đời trẻ thơ đã được chào đón, nâng giấc và chăm sóc từ mái nhà chung của người mẹ trẻ Huỳnh Tiểu Hương  - điều đó thật tuyệt vời. Khi được hỏi rằng: chị đã làm nên kỳ tích rồi, vậy trong thời gian tới chị có ước mơ gì không?. Người mẹ trẻ Huỳnh Tiểu Hương nói rằng: “ Tôi muốn tất cả các em bé khi được người mẹ mang thai đều được sinh ra và nuôi lớn. Tôi mong ước xây được một Bệnh viện từ thiện ngay tại Trung tâm để người nghèo khó, bất hạnh bị bệnh tật có nơi khám chữa bệnh miễn phí. Trung tâm đang kêu gọi đầu tư của các nhà hảo tâm…..”. Với nghị lực phi thường, với tấm lòng Bồ tát, với tình yêu thương của người mẹ nhân hậu ấy, chắc chắn Trung tâm Nhân đạo Quê hương sẽ có thêm những kỳ tích mới.

                                                                                     Hà Dung

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam