Hàng triệu cổ động viên ra đường “đi bão” ăn mừng U23 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 31

Thời sự, Xã hội | 08:56:00 23/05/2022

TNV - Tối 22/5, Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam (U23 Việt Nam) đã có chiến thắng 1- 0 trước Thái Lan trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), bảo vệ thành công ngôi vô địch tại SEA Games 31.

Bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu đẹp mắt của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 giúp U23 Việt Nam thắng sát nút U23 Thái Lan, qua đó đem về tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games thứ hai liên tiếp cho thầy trò Park Hang-seo.

Đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại được Thái Lan sau 5 lần hai đội gặp nhau ở chung kết SEA Games. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng lập kỷ lục là đội đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới suốt một kỳ SEA Games, sau khi môn bóng đá nam giới hạn độ tuổi U23 từ năm 2001.

Ngay sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31, hàng triệu cổ động viên trên cả nước đã đổ ra đường ăn mừng.

Tính trong toàn bộ lịch sử SEA Games, U23 Việt Nam là đội bóng thứ hai giữ sạch lưới hết hành trình vô địch. Đội đầu tiên lập thành tích này là Malaysia năm 1979. Tuy nhiên khi đó, môn bóng đá nam SEA Games chỉ có 5 đội tham dự, đá vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội vào chung kết.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, hàng triệu cổ động viên đã reo hò ăn mừng chiến thắng.

Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các cổ động viên cũng reo hò mừng chiến thắng

Gấu bông Sao La - biểu tượng của SEA Games 31 cũng được các cổ động viên mang theo để chúc mừng tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam

 Sau hai năm dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá mới lại được tận hưởng những giây phút “đi bão” vui như hôm nay.

Hải Hà

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam