Trao 111 phần quà cho người khiếm thị quận Thanh Xuân
TNV - Trong hai ngày 3,4/12, Hội người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với các cá nhân, tổ chức trao 111 phần quà cho toàn thể cán bộ, hội viên trong Hội nhân kỷ niệm 29 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2021).
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân cho biết: “Trong nhiều năm qua, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Hội người mù cùng các nhà hảo tâm, những người khiếm thị đã chủ động cải thiện cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, vẫn còn đâu đó những người khiếm thị, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi còn gặp những khó khăn, thách thức trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, lao động, việc làm, tham gia giao thông…
“Những món quà rất thiết thực ngày hôm nay được CLB Nữ bất động sản triệu đô MPW, nghệ sĩ Đức Thịnh và doanh nhân Nguyễn Tiến Linh trao tặng cho các hội viên là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các bác, anh chị hội viên thêm tự tin, lạc quan và lòng quyết tâm vượt qua thử thách…” - ông Tiến Thành chia sẻ.
111 phần quà bao gồm gạo và tiền mặt được những nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái trao trực tiếp đến các hội viên với mong muốn những người yếu thế sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, có thêm nhiều may mắn và trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quy định 5K của Bộ Y tế, Hội người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức trao 111 phần quà thành 2 đợt. Đợt 1 trao cho 30 hội viên tại hội nghị kỷ niệm 29 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật được tổ chức vào sáng 3/12. Đợt 2 trao cho số hội viên còn lại trong sáng 4/12 theo hình thức lần lượt người nhà hội viên đến trụ sở hội nhận quà theo khung giờ nhất định.
Lần đầu tiên tham dự một chương trình dành cho người khiếm thị, chị Phạm Thị Thanh – Phó chủ tịch CLB Nữ bất động sản triệu đô MPW bày tỏ: “Được chứng kiến các bác, anh chị hội viên nơi đây, dù đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng họ vẫn vui vẻ, lạc quan, yêu đời thì chúng tôi cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Chúng tôi sẽ đồng hành với tổ chức hội, với những người khiếm thị trong thời gian tới…”.
Còn đối với anh Nguyễn Tiến Linh, một doanh nhân trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp vệ sĩ thì hôm nay khi được tham gia chương trình thiện nguyện này chính là một trải nghiệm bổ tích, ý nghĩa. Anh Linh chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi được biết các anh chị hội viên nơi đây có thể sử dụng máy tính, điện thoại thông minh để viết bài và đặc biệt hơn là đã đoạt giải trong cuộc thi cấp thành phố. Họ thật nghị lực và giỏi giang. Chúc cho toàn thể hội viên trong Hội được mạnh khỏe và bình an…”.
Cầm trên tay món quà ấm áp do các nhà hảo tâm trao tặng trong ngày kỷ niệm của mình, bác Nguyễn Thế Vang, 80 tuổi, không giấu được sự xúc động. Bác Vang bày tỏ: “Vui và phấn khởi lắm… Các món quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn giúp tinh thần của chúng tôi thêm tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới các nhà hảo tâm…”.
Thành Nguyễn
Tin liên quan
-
Sẽ có đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2024
Đề án phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn cần 'gói' cơ chế, chính sách đột phá
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc “Chúng ta là một – We are together” lần thứ 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Khát vọng 60 năm hành trình theo chân Bác
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng