Bộ Y tế yêu cầu tăng cường hỗ trợ chuyên môn sau ca thứ 2 mắc đậu mùa khỉ
Sau khi ghi nhận ca bệnh thứ 2 mắc bệnh đậu mùa khỉ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các viện trực thuộc Bộ Y tế cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.
TPHCM vừa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2. Bệnh nhân được phát hiện ngay khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đã cách ly, điều trị kịp thời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.
Theo Sở Y tế TPHCM, nhờ sự chủ động ứng phó của ngành y tế và ý thức tốt của người bệnh nên trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ hai đã được cách ly và xử lý phòng, chống lây nhiễm ngay từ khi nhập cảnh, không để lây lan trong cộng đồng.
Liên quan tới ca bệnh này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, tập trung giám sát, phát hiện sớm, cách ly và điều trị kịp thời. Các viện trực thuộc Bộ Y tế cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.
Thứ trưởng cũng yêu cầu Sở Y tế TPHCM cần tiếp tục giám sát theo dõi, điều tra dịch tễ, điều trị hiệu quả ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai, báo cáo kịp thời viện đầu ngành trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Tin liên quan
-
Đại học Việt Nam có "mất giá"?
Thuế suất tối thiểu toàn cầu: Lắng nghe để có 'bức tranh' toàn diện
Chất vấn và trả lời chất vấn: Ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề
Lãnh đạo Wagner: Nga kiểm soát 70% Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công
Chủ trương xây dựng đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
Nên đọc
-
Chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19
-
TPHCM công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập
-
Cuộc chia tay của các y bác sỹ quân đội lên đường vào vùng dịch
-
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ biến thể mới đe dọa cả những người đã tiêm vaccine
-
ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng