Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện 1 video ghi lại cảnh 3 anh bạn nhỏ tầm 10 tuổi cùng nhau làm lễ kết bái huynh đệ trong một con ngõ nhỏ đầy cảm xúc. Chơi với nhau cũng được mấy năm, và đây chính là lúc 3 bạn nhỏ cảm thấy nên làm điều gì đó để thắt chặt mối lương duyên. Vì vậy, buổi lễ kết nghĩa đã ra đời.
![]()
3 anh em kết bái huynh đệ ở con hẻm nhỏ
Mỗi bạn cầm trên tay cầm một chiếc cốc giấy đựng nước ngọt và đứng vây quanh một quả bóng rổ, một chai nước. Có thể nhìn thấy ai cũng toát lên khí chất anh hùng hảo hán, cùng nhau mong chờ một màn kết bái thành công.
Anh bạn áo vàng có vẻ là đại ca nói: “2 vị huynh đệ, chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chơi với nhau cho đến khi xa khuất chân trời!”. Sau đó, cả 3 cùng nâng cao cốc nước ngọt, chạm cốc rồi tu một hơi và ném cốc xuống đất cái… bẹp như các hảo hán lương sơn.
![]()
Màn kết nghĩa huynh đệ hào hùng hơn cả phim kiếm hiệp.
Kết thúc màn kết nghĩa huynh đệ dạt dào cảm xúc ấy, 3 vị "anh hùng" nhặt cốc dưới đất lên, thu dọn đồ đạc. Thanh niên áo vàng tuyên bố: “Chúng ta chính thức kết thành anh em!”. Sau đó các bạn ai về nhà nấy tiếp tục làm con ngoan trò giỏi như mọi ngày.