Ở trận ra quân gần nhất của mình, Real Madrid đã phải trải qua một trận hòa đầy đáng tiếc trước Girona. Chứng kiến việc đội bóng đánh rơi chiến thắng, thuyền trưởng của CLB - Ancelotti đã không khỏi bực tức khi nói về tình huống trọng tài thổi phạt đền khi cho rằng Asensio đã để bóng chạm tay. Theo HLV người Ý, bóng đã chạm vào ngực chứ không phải vào tay của Asensio như nhận định của vị vua áo đen trong tình huống này.
Thậm chí ông còn cho rằng quả phạt đền này là do chính các trọng tài 'tạo ra'. Ngay sau những phát biểu của Ancelotti, Ủy ban kỹ thuật trọng tài đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban cạnh tranh về những phát biểu của huấn luyện viên Real Madrid. Theo những nguồn tin thu thập được, thuyền trưởng của Real Madrid sẽ sớm nhận được án phạt bởi những lời lẽ thiếu chuẩn mực với các vị vua áo đen.

Ngoài tình huống kể trên, HLV Ancelotti còn bức xúc về việc Real không được công nhận bàn của Rodrygo phút 89. Theo nhận định của trọng tài, tiền đạo chủ nhà đã sút khi thủ môn Paulo Gazzaniga đã đặt tay lên bóng. Tuy nhiên, HLV của Real cho rằng thủ môn đội khách vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát bóng trong tình huống đó, vì thế Rodrygo có quyền dứt điểm.
Cụ thể, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã mở một quy trình xử phạt đối với Ancelotti vào thứ hai sau khi nhận được khiếu nại. Theo đó, mức án nặng nhất mà vị thuyền trưởng người Ý có thể phải nhận sẽ là bị cấm thi đấu từ 2-4 trận. Lúc này, thẩm phán sẽ xem xét vụ việc và sau đó đưa ra phán quyết cuối cùng.

Về phần Real Madrid, đội bóng này chắc chắn sẽ không để yên mà có lẽ cũng đang chuẩn bị gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Hành chính Thể thao (TAD) để HLV của họ không phải chịu án phạt. Được biết, đội chủ sân Bernabeu đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ với quy trình xử phạt này của liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha với Carlo Ancelotti.
Ancelotti chia sẻ sau trận
Nguồn: La Liga