Arsenal có còn trong phiên chợ hè năm nay?

Chủ nhật, 24/07/2022 - 17:13

Trong mùa hè năm nay, Arsenal lại tiếp tục gây bất ngờ với những hoạt động năng nổ trên TTCN trước khi bước vào mùa giải mới.

Câu chuyện mùa hè 'mua dại nhất'

Arsenal vốn được biết đến là một đội bóng thường xuyên để 'chảy máu' tài năng bởi thói quen mua rẻ bán đắt vào thời điểm mà cựu HLV Arsene Wenger. Thậm chí vào những năm gần đây, Arsenal còn phải chịu lỗ không ít bởi không còn là vị khách quen mặt tại Champions League.

Năm ngoái, trong mùa hè hiếm hoi mà Arsenal dùng đến 140 triệu bảng mua sắm, không ít lời dè bĩu cho rằng đội bóng bắc London không biết cách tiêu tiền khi 50 triệu bảng trong số ấy đến từ Ben White và trong 140 triệu bảng được bỏ ra ấy, không có nổi một cái tên 'hạng A'.

Các tân binh mà Arsenal đón vào mùa hè 2021 đều không được đánh giá cao trước khi mùa giải khởi tranh

Không ai nghĩ rằng, một Arsenal với một lực lượng đội hình có độ tuổi trung bình được xem là thấp nhất BigSix lại có thể làm nên chuyện. Tuy nhiên, mặc dù đã để vuột mất chiếc vé dự Champions League một cách đáng tiếc, nhưng rõ ràng đó đã là một mùa giải thành công đối với một Arsenal tươi mới, đặc biệt là đối với các tân binh. 

Ngoại trừ Nuno Tavares chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của HLV Mikel Arteta, những cái tên còn lại đều tìm được chỗ đứng cho riêng mình. 

Nhạc trưởng Odegaard - cầu thủ đang là 'hạt nhân' trong lối chơi của Arteta - là một 'món hời' đối với Arsenal

Gabriel Jesus - 'Họng pháo' cần có để lên nòng

Chính vì những phát triển tích cực đó, HLV Mikel Arteta tiếp tục được trao niềm tin để đóng một vai trò quan trọng trong quyền quyết định các mục tiêu chuyển nhượng. Điều thú vị ở nhà cầm quân người Tây Ban Nha là ông không hề thích 'hàng khủng' mà lại chú trọng vào những ngôi sao tiềm năng để có thể dễ 'uốn nắn' lối chơi. 

Những tân binh được đưa về Emirates ít nhiều đã làm hài lòng người hâm mộ qua những trận đấu đầu tiên ra mắt màu áo Pháo Thủ trong giai đoạn tiền mùa giải. Đặc biệt là trường hợp của tiền đạo Gabriel Jesus. 

Có lẽ Arsenal sẽ phải gửi lời cảm ơn đến Man City bởi chỉ trong 4 trận đấu, tiền đạo người Brazil đã ghi được 4 bàn và dễ dàng giải quyết bài toán tiền đạo vốn đau đầu của HLV Mikel Arteta.

Chữ ký của Gabriel Jesus đã là một thành công của Arsenal trong mùa hè này

Ngay trong giai đoạn nửa cuối mùa giải năm ngoái, sự ra đi của Aubameyang khiến Pháo Thủ mất đi mẫu cầu thủ có khả năng kết thúc những đợt lên bóng, nói cách khác là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Từ đó, Pháo Thủ đã trở nên 'hụt hơi' và đánh mất luôn vị trí Top 4. 

Jesus chỉ mới 25 tuổi và hơn hết, anh đến từ Man City của Pep Guardiola và đã có khoảng thời gian làm việc với chính Mikel Arteta tại Etihad. Sẽ không quá khó để Jesus thích ứng với lối chơi mà Arteta đang xây dựng tại Arsenal. 

Mùa hè của Arsenal đã thật sự thành công?

Sự xuất hiện của Gabriel Jesus đã giải quyết nhiệm vụ ưu tiên trong mùa hè của Arsenal. Ở các sự bổ sung khác về chiều sâu, Zinchenko, Fabio Vieira, Marquinhos đều sẵn sàng cạnh tranh với những cái tên trong đội hình chính. Nói chung, Arsenal đã đầy đủ 'binh hùng tướng mạnh' cho mùa giải mới.

Có chăng, tiếc nuối nhất của HLV Mikel Arteta đến từ việc ông vẫn chưa tìm được một 'số 8' điển hình để có thể vận dụng sơ đồ 4-3-3 yêu thích. Vì đến nay, thương vụ Youri Tielemans vẫn chưa có tiến triển. 

 

Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện ở chiều đến. Trong khi đó, Arsenal đang gặp vô vàng khó khăn trong việc đẩy đi những người thừa. Mặc dù phải 'bán đổ, bán tháo' nhưng những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Arteta vẫn chưa nhận được lời 'cầu hôn' nào. 

Chưa đẩy được những người thừa khỏi Emirates, mùa hè của Arsenal vẫn chưa thể hoàn hảo

Thực tế, Arsenal đã có một mùa hè tương đối khởi sắc nhưng nên nhớ, không chỉ có Arsenal đang trở nên mạnh hơn.

Bên cạnh một Chelsea có vẻ suy yếu sau chuyển giao, thì vẫn còn đó một Man United đang trên đà hồi sinh, một Tottenham đầy tham vọng trong tay của Antonio Conte và hơn hết, Liverpool và Man City vẫn là những 'ông trùm' tại NHA. 

 

Cuộc đua top 4 trong mùa giải năm sau sẽ trở nên khó khăn hơn đối với HLV Mikel Arteta và các học trò, và thước đo của sự thành công sẽ tỷ lệ thuận với vị trí trên bảng xếp hạng của họ trong mùa giải sắp tới.