Trên đất Hà Lan, Arsenal đã kiểm soát bóng không tồi, nhưng lại cho thấy sự yếu kém ở khâu phòng ngự, với những sai lầm sơ đẳng. Hàng công của Pháo thủ cũng không đạt hiệu quả thường thấy. 2 pha lập công của Joey Veerman và Luuk De Jong bên phía PSV Eindhoven trong hiệp hai đã khiến thầy trò Mikel Arteta phải trắng tay ra về.

Với thất bại 0-2 trước PSV vào tối thứ Năm, Arsenal buộc phải đánh bại FC Zurich trong lượt đấu cuối cùng của vòng bảng để đảm bảo ngôi đầu, nhằm tránh phải chơi trận đấu play-off vào tháng Hai với đội bị rớt xuống từ Champions League như Barcelona, Ajax, hay Juventus. Đó là chưa kể đến những cái tên đáng gờm khác như RB Salzburg, AC Milan và Sevilla cũng có thể phải chơi ở Europa League, tùy thuộc vào những gì diễn ra ở lượt trận cuối cùng.
Khi được hỏi về tầm cỡ của các đội nói trên, Arteta cho biết: "Rõ ràng là chúng tôi đã biết điều đó, và những gì sẽ diễn ra. Sự cạnh tranh năm nay đang ở một đẳng cấp có lẽ chưa từng có trước đây. Đó là thách thức lớn."

Lúc này, Arsenal chỉ còn biết tự trách mình, bởi nếu giành được một điểm trước PSV, họ sẽ bước vào trận đấu cuối ở vòng bảng vào giữa tuần tới một tâm lý thoải mái khi đã đảm bảo được ngôi đầu bảng. Dù sao, HLV Mikel Arteta thừa nhận rằng đại diện của Hà Lan đã chơi tốt hơn, và xứng đáng giành chiến thắng, trong khi Pháo thủ không còn là chính mình.
Phải thừa nhận đội hình Arsenal thiếu chiều sâu, nhưng lại phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Họ sẽ đối đầu với Nottingham Forest - đội vừa giành thắng lợi gây sốc trước Liverpool - ở Premier League vào cuối tuần này, xen giữa là lần đụng độ FC Zurich ở Europa League vào giữa tuần, rồi đến chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tại Stamford Bridge của Chelsea sau đó vài ngày.
Video: Trận thua 0-2 của Arsenal trước PSV
Nguồn FPT bóng đá