HLV Jurgen Klopp là người đặc biệt 'khó tính' trong công tác tuyển dụng nhân sự, điển hình là ở mùa hè năm nay. Chiến lược gia người Đức 5 lần 7 lượt khẳng định rằng Liverpool không cần thêm bất kì tiền vệ nào thay vào đó ông sẽ đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ cũng như bản hợp đồng tương lai Jude Bellingham.
Mãi đến khi tác động từ cơn bão chấn thương khiến trong tay ông không còn nhiều lựa chọn thì Liverpool mới quay trở lại thị trường chuyển nhượng ở những ngày cuối cùng với tiêu chí 'không vội vàng' và chỉ bổ sung cái tên thích hợp.
Jurgen Klopp từng rất tự tin vào hàng tiền vệ trẻ trung mà ông đang đặt nền móng
Những cái tên như Konrad Laimer, Ruben Neves, Sander Berge hay Moises Caicedo đã được đề cập đến nhưng cuối cùng, Arthur Melo, mới là cầu thủ được mang về Anfield dưới dạng một bản hợp đồng cho mượn.
Được kì vọng sẽ hồi sinh tại Liverpool và qua đó trở thành cái tên đủ tầm để chia lửa với Thiago nhưng những gì Arthur Melo thể hiện đến nay chỉ là 13 phút ra sân trong trận thua 1-4 trước Napoli. Thậm chí thông tin từ Tuttomercatoweb còn cho rằng HLV Jurgen Klopp còn không nghĩ cầu thủ người Brazil không phải là mảnh ghép mà ông cần ở hàng tiền vệ.
Arthur Melo được đưa về bằng những nỗ lực trong ngày cuối cùng của TTCN
Gần đây, các thông tin liên quan đến việc đội bóng vùng Merseyside đang tìm cách tiếp cận Joao Gomes, cầu thủ trẻ của Flamingo càng góp phần khẳng định thông tin trên. Thậm chí, khả năng cao Liverpool sẽ không còn kế hoạch với Arthur và anh sẽ bị trả về Juventus ngay trong tháng Giêng tới.
Mặc dù có hơi không công tâm bởi Arthur chỉ mới ra sân vỏn vẹn 13 phút và sẽ là quá sớm để đánh giá sự hòa nhập của anh. Hơn hết, Arthur đã trải qua 3 tháng không được ra sân vì chấn thương của anh.
Liverpool đang cố gắng thuyết phục chữ ký của Joao Gomes
Tuy nhiên, nhìn vào những tấm gương của Sakho hay Lorius trước đó, Arthur cần nên cảm thấy lo lắng về tương lai của mình. Tiền vệ sinh năm 1996 sẽ phải nhanh chóng hòa nhập và trở lại với đẳng cấp của bản thân để chiếm lấy lòng tin của ông thầy người Đức.