Ten Hag tiết lộ kế hoạch cho World Cup 2022
Theo chia sẻ mới đây của HLV Erik ten Hag trên trang chủ Man United, những ngôi sao Quỷ đỏ không tham dự World Cup vẫn sẽ ở lại tập luyện tại Carrington trước khi toàn đội lên đường tham dự chuyến tập huấn kéo dài nhiều tuần tại thành phố Cadiz ở Tây Ban Nha.

"Đây là một mùa giải khác thường khi có World Cup được tổ chức (ở giữa mùa giải) nhưng vẫn sẽ có một số cầu thủ sẽ ở lại. Họ sẽ được tập luyện trong 6 tuần theo giáo án phù hợp để duy trì thể trạng tối ưu.
"Chúng tôi sẽ tập luyện cho các cầu thủ này trong vòng 1 tuần - khoảng từ 8 hoặc 9 ngày trước khi có một quãng nghỉ ngắn hạn. Sau đó, toàn đội sẽ tham gia chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha kéo dài 1 tuần. Chúng tôi cũng sẽ thi đấu giao hữu tại đó trước khi quay trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn hai rất dài của mùa giải."
Theo tiết lộ của tờ Manchester Evening News, M.U sẽ đá giao hữu với Cadiz CF vào ngày 7/12 trên sân vận động Nuevo Mirandilla và sẽ có thêm một trận "thử lửa" nữa với một đối thủ chưa được xác định.
Martial đã trở lại tập luyện cùng M.U
Man United đã xác nhận tiền đạo Anthony Martial đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội tại trung tâm huấn luyện Carrington vào hôm thứ Hai (31/10) vừa qua.
Trước đó, tiền đạo người Pháp đã gặp chấn thương lưng trong trận thắng 2-1 của M.U trước Everton và đã phải bỏ lỡ 6 trận đấu sau đó của Quỷ đỏ. Đó cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong mùa giải năm nay mà Martial phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Martial mới chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân cho M.U với tổng thời lượng thi đấu chỉ là 133 phút. Dù vậy, hiệu quả mà tiền đạo người Pháp mang lại cho Quỷ đỏ trong những lần ra sân ít ỏi đó là rất ấn tượng.
Cụ thể, Martial luôn đóng góp bàn thắng hoặc kiến tạo trong mỗi trận ra sân cho M.U ở mùa giải năm nay. Chân sút 27 tuổi hiện đã mang về 3 bàn thắng cùng 2 kiến tạo và đó là một thành tích rất ấn tượng nếu biết rằng Martial chưa một lần ra sân quá 45 phút/trận.
M.U vẫn chưa buông bỏ Joao Felix
Theo tiết lộ của nhà báo Rudy Galetti đăng tải trên trang Tribal Football, Man United là một trong hai đội bóng lớn ở châu Âu vẫn đang dành sự quan tâm đặc biệt đến tiền đạo Joao Felix bên cạnh "gã khổng lồ" Paris Saint-Germain.
Cụ thể, Rudy Galetti cho biết Joao Felix đang ngày càng bất mãn với tình hình tại Atletico Madrid và đang bị rạn nứt trong mối quan hệ với HLV Diego Simeone. Và đó chính là lý do vì sao tiền đạo 22 tuổi muốn bắt đầu lại sự nghiệp ở một đội bóng mới và dự định sẽ chia tay Colchoneros vào cuối mùa giải năm nay.

Man United đang có nhu cầu bổ sung một tiền đạo chất lượng giữa tương lai bất định của Cristiano Ronaldo cũng như sự "thất thường một cách ổn định" của bộ đôi Anthony Martial và Marcus Rashford.
Hồi mùa Hè vừa qua, M.U được cho là đã từng gửi lời đề nghị đến Atletico Madrid để hỏi mua Joao Felix với mức giá lên đến 130 triệu euro (hơn 110 triệu bảng) nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.
Dù vậy với tình hình hiện tại của Joao Felix, rất có thể Atletico Madrid sẽ phải chấp nhận bán rẻ bom tấn 126 triệu euro của mình vào mùa Hè 2023 và đó chính là cơ hội không hề nhỏ dành cho M.U bởi ngôi sao sinh năm 1999 đang được Transfermarkt định giá chỉ 70 triệu euro.
Ronaldo tậu biệt thự 20 triệu euro
Siêu sao 37 tuổi đã "phá két" cực mạnh để mua về một căn biệt thự có trị giá đủ để một CLB có thể chiêu mộ một cầu thủ ngôi sao đẳng cấp châu Âu. Theo tiết lộ của tờ SPORT của Tây Ban Nha, Ronaldo đã "chốt đơn" một căn biệt thự rất sang trọng tại quê nhà Bồ Đào Nha với mức giá 10 triệu euro.
Và cộng thêm những chi phí tu sửa và hoàn thiện để phù hợp với nhu cầu và sở thích của Ronaldo cũng như gia đình của CR7, tổng "thiệt hại" có thể lên đến khoảng 20 triệu euro (khoảng 17 triệu bảng).

Nguồn tin của SPORT cũng tiết lộ căn biệt thự mới mua của Ronaldo có 3 tầng, sở hữu các vườn cây xanh cùng với các tiện nghi quan trọng như bể bơi nước nóng, phòng tập gym và một không gian rộng lớn đủ để chứa 20 chiếc xe hơi.
Và điều quan trọng nhất là "tổ ấm thượng lưu" đắt đỏ của Ronaldo chỉ cách thành phố Lisbon khoảng 40 phút di chuyển. Thông tin quan trọng này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến khả năng CR7 đang chuẩn bị cho một cuộc tái hợp trong mơ với Sporting Lisbon - đội bóng đã đào tạo nên chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng từ những ngày CR7 còn là một thiếu niên.