Bản tin Man United 21/9: Ronaldo thất hứa; Quyết tâm 'chốt đơn' siêu tiền đạo 120 triệu euro

Thứ tư, 21/09/2022 - 09:52

Điểm qua những thông tin nổi bật nhất của CLB Man United trong ngày 21/9 hôm nay.

Bruno so sánh HLV Ten Hag với Pep và Klopp

Tiền vệ Bruno Fernandes đã so sánh sự tương đồng trong phong cách quản trị "cứng rắn" của HLV Erik ten Hag với Pep Guardiola và Jugen Klopp - hai vị chiến lược gia hàng đầu Ngoại hạng Anh trong những mùa giải gần đây.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Athletic, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã hết lời ngợi khen vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ vì tinh thần kỷ luật mà ông thầy người Hà Lan đã mang đến cho M.U và đó cũng chính là đặc điểm giúp HLV Jurgen Klopp và Pep Guardiola có được thành công tại Liverpool và Man City:

"Điều tiên quyết nhất là ông ấy có ý tưởng và có phong cách của riêng mình. Các cầu thủ đều phải tuân theo những quy định của HLV bởi ông ấy là một người rất nghiêm khắc và đề cao các nguyên tắc.

"Tôi rất thích điều đó. HLV đã mang đến sự kỷ luật và đó là yếu tố mà tôi nghĩ đội bóng đã không có được trong quá khứ. Tất cả các thành viên trong đội đều phải có chung một chí hướng.

"Cách làm của Ten Hag cũng chính là những gì mà Pep và Klopp đã làm trong những năm qua. Chính họ đã tạo nên sự ổn định cho chính đội bóng mà họ dẫn dắt. Bên cạnh đó, định hướng chuyển nhượng và xây dựng đội hình cũng rất quan trọng cho những thành quả mà CLB có thể đạt được sau này."

Ronaldo chưa thực hiện lời hứa "vạch trần" giới truyền thông

Xuyên suốt kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Ronaldo đã khiến cả làng bóng đá phải "dậy sóng" trước những thông tin tiền đạo 37 tuổi muốn chia tay sân Old Trafford vì không nhìn thấy được khả năng cạnh tranh danh hiệu của Man United.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực "chào hàng" khắp châu Âu của siêu cò Jorge Mendes, CR7 vẫn không thể tìm được bến đỗ mới và đành chấp nhận ở lại với Quỷ đỏ. Mới đây, tờ Manchester Evening News đã lên tiếng "nhắc khéo" Ronaldo về lời hứa "tiết lộ sự thật" của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Còn nhớ hồi giữa tháng 8 vừa qua, Ronaldo đã đăng đàn trên trang Instgram phủ nhận những tin đồn mà tiền đạo này cho là "sai trái" xuất hiện trên các mặt báo và hứa sẽ có động thái "vạch trần" sự gian dối của giới truyền thông:

"Dư luận sẽ được biết sự thật vào buổi phỏng vấn diễn ra trong vài tuần tới. Hiện tại, giới truyền thông đang nói dối. Tôi đã ghi chép lại rất kỹ trong cuốn sổ cá nhân và nhận thấy trong 100 tin tức nói về tôi thì chỉ có 5 tin tức là đúng."

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ lời tuyên bố đanh thép trên của Ronaldo nhưng hiện vẫn chưa có bất cứ bài phỏng vấn "vạch trần" báo chí nào của CR7 ngoài những hình ảnh tự "vạch trần" bản thân để khoe cơ thể của chính siêu sao người Bồ Đào Nha trên trang cá nhân.

M.U sẽ trở lại theo đuổi Osimhen vào mùa Đông

HLV Erik ten Hag đã lên tiếng xác nhận ông sẽ lên kế hoạch mua sắm vào tháng 1/2023 - trái ngược với động thái an toàn và muốn "án binh bất động" từ phía thượng tầng của Man United.

Được biết, nhà báo Fabrizio Romano đã xác nhận vị trí trung phong chính là ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia 52 tuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Và theo tiết lộ mới đây của tờ Manchester Evening News, Quỷ đỏ có thể trở lại theo đuổi Victor Osimhen - mục tiêu chuyển nhượng lâu năm của M.U trong những phiên chợ trước đây.

Hồi mùa Hè vừa qua, đã có những thông tin cho rằng Napoli sẵn sàng thực hiện phi vụ trao đổi không tưởng với Man United để hoán đổi vị trí của Victor Osimhen với Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, phía đội bóng Serie A lại yêu cầu M.U phải trả mức phí chuyển nhượng khổng lồ lên đến 120 triệu euro (khoảng 100 triệu bảng).

Tất nhiên, đã không có thương vụ trao đổi nào được diễn ra và Victor Osimhen vẫn đang là chân sút chủ lực của Napoli sau khi phiên chợ Hè 2022 kết thúc.

Dù vậy, cơ hội để M.U thâu tóm Osimhen vào đầu năm 2023 là cũng không cao bởi phía Napoli không sẵn sàng bán đứt trụ cột của mình ngay giữa mùa giải và mức giá khi đó của chân sút 23 tuổi người Nigeria cũng vẫn sẽ là không hề nhỏ.

Maguire bất bình với De Gea giữa lúc khó khăn tại M.U

Dù vẫn được giữ băng thủ quân của Man United dưới triều đại của HLV Erik ten Hag nhưng trung vệ Harry Maguire đã không còn giữ được suất đá chính như những mùa giải trước.

Sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi Raphael Varane và Lisandro Martinez đã đẩy trung vệ 29 tuổi lên băng ghế dự bị. Dù tỏ vẻ chấp nhận với số phận hiện tại của bản thân nhưng Maguire vẫn cảm thấy không hài lòng với những gì đang diễn ra tại Old Trafford.

Nguồn tin của ESPN tiết lộ trung vệ người Anh đã có những sự bất bình nhất định với David de Gea sau thành tích kém cỏi của M.U ở mùa giải năm ngoái. Cụ thể, Maguire không hài lòng với sự giao tiếp của thủ thành người Tây Ban Nha cũng như xu hướng bị động trước vạch cầu môn và không chủ động kiểm soát vòng cấm địa của đội nhà.

Tuy nhiên, những hạn chế nói trên của De Gea đã bị phai mờ khi có sự xuất hiện của Lisandro Martinez - người có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha với De Gea và có khả năng bọc lót cực kỳ ấn tượng nơi trung tâm hàng phòng ngự.