Từ lâu, Sergio Busquets đã luôn là vấn đề khiến Barca đau đầu. Đẳng cấp của lão tướng người Tây Ban Nha vốn là điều không phải bàn cãi. Nhưng cũng vì Busquets quá quan trọng với tuyến giữa Barca nên nhiều năm qua, họ vẫn chưa thế tìm được "truyền nhân" cho anh.
Có vẻ như thời gian không còn chờ đợi "gã khổng lồ" xứ Catalan thêm nữa. Ở tuổi 34, Busquets không còn giữ được phong độ đỉnh cao như xưa. Những đường bóng của anh bắt đầu toát lên vẻ chậm chạp do tuổi tác. Bên cạnh đó, hợp đồng của lão tướng người Tây Ban Nha sẽ hết hạn với Barca vào cuối mùa giải này. Chủ tịch Joan Laporta muốn để anh ra đi tự do, vì thế Barca bắt buộc phải chiêu mộ một tiền vệ mới.
Tuổi tác đã trở thành gánh nặng ngăn Busquets tiếp tục cống hiến tại Barca.
Theo tờ Mundo Deportivo, "siêu cò" Jorge Mendes đã đề nghị giúp đỡ đội chủ sân Camp Nou để đội bóng này có được sự phục vụ của tiền vệ Ruben Neves. Cầu thủ thuộc biên chế Wolves được Xavi Hernandez chọn làm sự thay thế cho Busquets trong tương lai.
Ban đầu, Xavi được cho là ưu tiên liên hệ Martin Zubimendi. Tuy nhiên, cầu thủ này quyết định gia hạn với Real Sociedad đến năm 2027. Vì thế, Barca quyết định chuyển hướng sang Neves. "Siêu cò" Mendes đã gặp chủ tịch Laporta và giám đốc Mateu Alemany vào đầu tuần để bàn về thương vụ này, cùng việc gia hạn hợp đồng với Alejandro Balde.
Neves hiện vẫn còn một năm rưỡi hợp đồng với Wolves. Nhưng Barca hoàn toàn có thể gửi lời đề nghị chính thức cho cầu thủ này vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Rõ ràng, họ cần sự xuất hiện của Neves để cải thiện đội hình của mình sớm nhất có thể, cho dù Busquets vẫn còn đó.
Neves sẽ mang đến sức mạnh cần thiết cho tuyến giữa Barca trong tương lai.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha có phong độ ổn định ở Ngoại hạng Anh trong 4 năm qua. Dù không có lối chơi hoàn toàn tương tự cho Busquets nhưng Neves sở hữu những phẩm chất và kinh nghiệm cần thiết để thành công trong vai trò này tại Barca.