Thương vụ 52 triệu bảng của Man City, Benjamin Mendy may mắn "thoát tội" và được bãi bỏ một tội danh bởi phía công tố không đưa ra được bằng chứng kết tội cầu thủ 28 tuổi. Được biết, các bồi thẩm đoàn đã xem một đoạn video "riêng tư" giữa Mendy và cô gái trẻ đã tố cáo anh. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho hậu vệ này đã cung cấp được bằng chứng cho thấy anh mới là người bị hại.
Trước đó, Mendy đã phủ nhận tám tội danh hiếp dâm 5 phụ nữ bao gồm một tội cố ý cưỡng hiếp và một tội tấn công tình dục. Các hành vi phạm tội được cho là đã xảy ra nhiều lần khác nhau tại dinh thự ở Cheshire của hậu vệ người Pháp từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2021.
Hình ảnh của Mendy đã không còn được xuất hiện trên trang chủ Man City
Đồng bị cáo, Louis Saha Matturie cũng được xóa tội tương tự với Mendy bởi Tòa án Chester Crown khẳng định cô gái tố cáo ông và Mendy đã "tự nguyện dâng hiến" và đồng ý quay phim bằng điện thoại. Thẩm phán Stephen Everett ra lệnh xóa các cáo buộc liên quan đến người phụ nữ đó cho cả hai.
Tuy nhiên, họ chỉ mới được bãi bỏ một trong tám tội danh, số còn lại vẫn còn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Tòa án sẽ xét xử từng cáo buộc một thay vì giải quyết tổng thể trong một lần.
Mendy sẽ còn phải đối mặt với tòa án rất nhiều lần
Tình trạng "lấy tình lừa tiền" diễn ra không hề ít ở châu Âu, chiêu trò này thường được các cô gái trẻ có thân hình nóng bỏng sử dụng. Đặt trường hợp Benjamin Mendy thật sự bị "lừa" và được miễn tất cả các tội danh, sự nghiệp của hậu vệ người Pháp trở về sau sẽ rất khó khăn bởi anh đã rời xa sân cỏ một khoảng thời gian khá dài và chắc chắn Mendy không còn phù hợp với hệ thống của Pep Guardiola đang xây dựng tại Man City.