Còn nhớ, ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh mùa trước, Arsenal đã nhận thất bại 0-2 trước Newcastle, qua đó đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào top 4. Granit Xhaka thể hiện sự tức giận với những người đồng đội về kết quả tệ hại này, đồng thời buông lời chỉ trích:
"Nếu ai chưa sẵn sàng cho trận đấu này thì hãy ở nhà luôn đi! Tuổi tác không phải là vấn đề. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, vậy thì hãy chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị hoặc thậm chí là đừng đến sân”.
Khi ấy, huyền thoại của MU, Gary Neville đã không ngần ngại gọi Xhaka là "nỗi ô nhục của Arsenal" vì phát ngôn này.
Neville gọi Xhaka là nỗi ô nhục
“Tôi không biết Xhaka đã gặp gỡ những ai. Cậu ấy thi đấu với những cầu thủ trẻ hơn mình chăng? Nhưng thật lòng mà nói, đôi khi Xhaka mới chính là nỗi ô nhục của Arsenal trong khoảng 4-5 năm qua. Cậu ấy đã rất nhiều lần không kiểm soát được những lời nói của mình”.
Mãi cho tới gần đây, tiền vệ người Thụy Sĩ mới lên tiếng đáp trả Neville. Xhaka chia sẻ với trang ESPN: “Tất cả mọi người đều biết rằng, Arsenal là một đội bóng rất trẻ, nhưng chuyện già hay trẻ không phải vấn đề chính. Tôi đặt bản thân mình vào cả tập thể chứ không nhắm đến bất kỳ cầu thủ trẻ nào.
Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi đã không chuẩn bị sẵn sàng cũng như không đủ nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu đó. Nếu Arsenal hạ gục Newcastle, kết cục cuối cùng chắc chắn đã khác. Chúng tôi được trao nhiều cơ hội nhưng lại không ít lần mang đến những nỗi thất vọng”.
Xhaka có màn đáp trả cực gắt
Tôi chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa, vấn đề không nằm ở chuyện tuổi tác. Tôi, các cầu thủ trẻ và cả đội bóng vẫn rất gắn kết với nhau”.
Arsenal đã mất suất tham dự Champions League mùa tới vào tay Tottenham nên có thể hiểu sự thất vọng của Xhaka với những gì mà đồng đội thể hiện.