Tiếp đón Crystal Palace tại Anfield, Liverpool tiếp tục trải qua 90 phút khó khăn tương tự những gì từng diễn ra ở Craven Cottage trong vòng đấu đầu tiên. Không tận dụng được một số cơ hội, đội chủ nhà bị giội gáo nước lạnh ở phút 32 khi Wilfried Zaha băng xuống dứt điểm thành bàn ấn tượng, mở tỷ số cho The Eagles.
Ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp quyết định điền tên Darwin Nunez vào đội hình xuất phát. Lần đầu đá chính của bom tấn Uruguay trong khuôn khổ Premier League trở nên đáng quên khi đầu hiệp 2, anh không giữ được bình tĩnh và húc đầu vào Joachim Andersen. Trọng tài Paul Tierney nhanh chóng rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của số 27 The Kop.
Nunez đẩy Liverpool vào cảnh thiếu người.
May mắn cho thầy trò HLV Klopp khi bất chấp rơi vào thế bất lợi quân số, Luis Diaz vẫn tỏa sáng chỉ 4 phút sau. Tỷ số 1-1 sau đó được duy trì đến hết trận, Liverpool giữ được 1 điểm ở lại Anfield.
Phát biểu qua Viaplay sau trận, Andersen lên tiếng về những va chạm khiến Nunez mất kiểm soát: "Trong cả trận đấu, tôi đứng thật sự sát cậu ấy. Tôi khiến Nunez rất khó chịu và đối phó tốt với cậu ấy. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao Nunez hơi giận dữ với tôi."
Các tác động của Andersen đã khiến Nunez mất kiềm chế.
"Trong tình huống đầu tiên từ 1 quả tạt, cậu ấy húc đầu vào tôi. Tôi đã bảo cậu ấy không nên làm thế. Tôi tức giận với Nunez và cậu ấy lại làm điều đó lần nữa. Với tôi, hành động ấy thật sự ngu ngốc, 1 thẻ đỏ rõ ràng."