Alexis Sanchez đầu quân cho Man United vào tháng 01/2018 từ Arsenal, trong phi vụ trao đổi Henrikh Mkhitaryan chuyển sang chiều ngược lại. Tiết lộ qua La Tercera, ngòi nổ Chile hé mở anh đáng lẽ ra đã gia nhập Man City. HLV Pep Guardiola nói chuyện với Sanchez hàng ngày và ông thầy cũ tại Barcelona còn gửi đến anh lời chúc mừng sinh nhật.
Tuy nhiên HLV Arsene Wenger bỗng thông báo Sanchez không thể sang Cityzens bởi lẽ Arsenal chưa có sự thay thế. Mục tiêu mà Pháo thủ nhắm đến thời điểm đó, nhiều khả năng là Raheem Sterling, không muốn cập bến Emirates.

Man United đã thuyết phục được Arsenal bằng đề nghị đổi Mkhitaryan và HLV Jose Mourinho cũng đã nẫng tay trên Guardiola bằng lời hứa trao áo số 7 cho Sanchez. Ngôi sao sinh năm 1988 thích thú với viễn cảnh trở thành cầu thủ Chile đầu tiên chơi cho Quỷ đỏ và tiếp quản số áo huyền thoại: "Đột nhiên điện thoại reo.
Mourinho nói với tôi: 'Alexis, ở đây có số 7 dành cho cậu.' Số 7 từng thuộc về Cantona, Beckham, Ronaldo và giờ là 1 cầu thủ Chile, đó là 1 giấc mơ."
Alexis Sanchez gửi lời nhắn đến Arsenal trước đại chiến M.U
"Tôi không hối tiếc việc gia nhập Man United, mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Đúng là tôi muốn đến Man City, chúng tôi có thể đã vô địch Champions League cùng nhau. Trong trận chung kết, tôi có thể đóng góp điều gì đó cho Man City."

Sanchez thi đấu tổng cộng 45 trận cho nửa đỏ thành Manchester và chỉ ghi được 5 bàn thắng. Anh sau đó sang Ý đầu quân cho Inter Milan và hiện tại khoác áo Marseille. Mùa này Sanchez đã lập công 16 lần trên mọi mặt trận.
Video: Sanchez hồi sinh ở Ligue 1
Nguồn: On Sports
Sau mùa giải đầu tiên của mình trong màu áo Cobreloa, Sanchez đã được câu lạc bộ Udinese Calcio của Ý ký hợp đồng vào năm 2006. Sau những thành công khi thi đấu tại Colo-Colo và River Plate theo dạng cho mượn, anh bắt đầu chơi bóng tại Serie A. Năm 2011, anh ký hợp đồng với câu lạc bộ Barcelona với mức phí chuyển nhượng 43 triệu $, và trở thành cầu thủ Chile đắt giá nhất trong lịch sử. Năm 2014, Sanchez chuyển đến thi đấu tại Arsenal.