Bất chấp việc không ít lần Frenkie de Jong công khai trước truyền thông rằng anh muốn được tiếp tục khoác áo Barcelona thì Ban lãnh đạo đội bóng dường như chỉ muốn bán đứt tiền vệ này cho Manchester United.
Song, mọi chuyện có thể đã không phức tạp như vậy nếu đại dịch Covid-19 không xảy ra khiến De Jong không phải kí lại giao kèo mới hòng giúp đỡ Barcelona khi ấy đang vô cùng khó khăn. Dù cầu thủ sinh năm 1997 đã chấp nhận chịu thiệt nhưng gã khổng lồ xứ Catalunya vẫn không làm đúng nghĩa vụ cơ bản nhất đó là trả lương.
De Jong trong mẫu áo mùa giải mới của Barcelona
Khoản nợ được cho là lên đến 17 triệu euro mà Barcelona đang nợ De Jong theo rất nhiều nguồn tin là nguyên nhân khiến Blaugrana muốn thanh lý tiền vệ này để ‘xù’ nợ. Biết được ý đồ đó nên cựu sao trẻ Ajax Amsterdam kiên quyết không rời đại diện La Liga cho đến khi được nhận đầy đủ khoản tiền trên.
Đáng chú ý, tin tức từ Diario AS cho hay Barcelona đã nhân cơ hội để ra điều kiện với De Jong. Theo đó, nếu muốn tiếp tục khoác áo đội chủ sân Camp Nou thì cầu thủ 25 tuổi phải chấp nhận cắt giảm tới 50% lương của mình. Đây quả thực là một đề nghị “khủng khiếp” với De Jong và nó đã khiến Gary Neville bức xúc. Huyền thoại sân Old Trafford ngay lập tức đăng đàn kêu gọi sự ủng hộ đối với tiền vệ người Hà Lan và khuyên nhủ hậu bối nên cân nhắc các lựa chọn trợ giúp từ pháp lý.
Neville khuyên hậu bối sử dụng các công cụ pháp lý để đòi quyền lợi
“De Jong nên xem xét có hành động pháp lý đối với Barcelona và tất cả các cầu thủ nên đứng sau ủng hộ cậu ấy! Một câu lạc bộ chi cả núi tiền chiêu mộ các tân binh trong khi không trả tiền đầy đủ cho những người đang có hợp đồng với họ là vô đạo đức và vi phạm. @FIFPRO [Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới] nên chấm dứt những trò ức hiếp như này và dừng nó lại”, cựu danh thủ người Anh viết trên Twitter.
Vừa qua, Barcelona đã kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ hai sau khi bán thành công 15% bản quyền truyền hình cho công ty đầu tư toàn cầu Sixth Street với giá trị khoảng 320 triệu Euro. Khoản tiền này giúp Blaugrana chiêu mộ hai tân binh mới toanh là tiền đạo Robert Lewandowski từ Bayern Munich và tiền vệ Raphinha từ Leeds United.
Chủ tịch Laporta đang "hi sinh" mọi thứ để cứu vãn tài chính Barcelona
Về phía Ban lãnh đạo, đại diện là Chủ tịch Joan Laporta cũng hào hứng chia sẻ những thông tin tích cực về tình hình tài chính câu lạc bộ. Do đó, thật khó chấp nhận nếu Frenkie de Jong phải rời Barcelona mà không được nhận toàn bộ khoản nợ lương hoặc phải cắt giảm để tiếp tục ở lại.