Bùi Công Nam: “Cuối năm đối với tôi như hồi chuông báo thức nhắc phải quay về nhà”

Thứ ba, 10/02/2026 - 15:59

Pia Linh, Kai Đinh, Bùi Công Nam, VinaHuy góp giọng trong album nhạc phim “Nhà mình đi thôi”.

Dự án điện ảnh Nhà Mình Đi Thôi chính thức giới thiệu album nhạc phim (OST) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Bùi Công Nam, Kai Đinh, Pia Linh, Orange, GreyD, Vina Huy. Trong đó, Bùi Công Nam gây chú ý khi mang trở lại ca khúc “Chuyện nhà bé thôi, con đừng về” trong một phiên bản mới “Chuyện nhà mình cuối năm” (Kai Đinh viết Xpart), được điều chỉnh để phù hợp với tinh thần sum họp mà bộ phim theo đuổi.

Ca khúc Nhà Mình Đi Thôi không dẫn truyện theo cách thông thường, mà hoạt động như một khoảng lặng có chủ ý trong cấu trúc cảm xúc của phim. Âm nhạc không giải thích điều gì đang xảy ra, cũng không cố gắng đẩy cao kịch tính, mà chọn cách đứng chậm hơn nhịp phim, để người nghe có đủ không gian đối diện với chính mình.

Bộ ba Kai Đinh, Pia Linh, VinaHuy là những lựa chọn hoàn hảo cho album nhạc phim. Những tâm hồn âm nhạc và chất giọng nỉ non thể hiện hoàn hảo tinh thần của Nhà Mình Đi Thôi. Gia đình trong bài hát không hiện lên như một biểu tượng hoàn hảo, mà như một thực thể sống: có những ngày im lặng, có những điều chưa từng nói trọn. Chính sự tiết chế ấy khiến bài hát dễ chạm vào những trải nghiệm rất riêng của mỗi người.

Chia sẻ về ca khúc Chuyện Nhà Mình Cuối Năm, Bùi Công Nam cho biết phiên bản dành cho Nhà Mình Đi Thôi đã được anh điều chỉnh để phù hợp hơn với tinh thần sum họp mà bộ phim theo đuổi. Nếu ở những lần thể hiện trước, bài hát đặt trọng tâm vào mâu thuẫn và khoảng cách khó hóa giải trong gia đình, thì trong bản nhạc phim, cảm xúc được dịch chuyển về một mong muốn rất bản năng: mong muốn được trở về.

“Ở phiên bản này, tôi muốn giữ lại cảm giác cuối năm rất quen, khi mọi người bắt đầu chậm lại và nghĩ nhiều hơn về nhà,” Bùi Công Nam chia sẻ. Theo nam nhạc sĩ, cuối năm không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một trạng thái tinh thần. “Cuối năm đối với Nam giống như một hồi chuông báo thức. Nó nhắc mình dừng lại và nhớ rằng mình vẫn còn gia đình, vẫn còn một nơi để quay về".

Trong Chuyện Nhà Mình Cuối Năm phiên bản nhạc phim, Bùi Công Nam không cố gắng giải quyết mâu thuẫn hay đưa ra một lời hàn gắn trọn vẹn. Ca khúc chọn cách đứng cạnh cảm xúc của người nghe, như một khoảng lặng đủ dài để mỗi người tự soi chiếu lại câu chuyện gia đình của mình.

Chia sẻ về cơ duyên đến với dự án, Kai Đinh cho biết việc được mời sáng tác hai ca khúc chủ đề cho phim là một cuộc gặp gỡ mang tính đồng điệu. “Trong cuộc đời nghệ sĩ, được gặp những người làm nghệ thuật mà mình cảm thấy đồng cảm để cùng nhau thực hiện một dự án ý nghĩa là điều rất may mắn. Khi làm xong hai ca khúc này, tôi thấy mình yêu gia đình của mình hơn rất nhiều,” Kai Đinh chia sẻ.

Miêu tả tinh thần âm nhạc, Kai Đinh cho biết Nhà Mình Đi Thôi mang cảm giác phấn khởi, gắn với hành trình và du lịch, trong khi Chuyện Nhà Mình Cuối Năm lại thiên về sự lắng đọng, man mác và xúc động. Theo Kai Đinh, cả hai ca khúc đều phản chiếu tiếng lòng của nhân vật Phương (Uyển Ân thủ vai), một người trẻ luôn hướng ra thế giới nhưng vẫn khao khát có những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Lan Anh