Giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh đã bắt đầu thực hiện hành động quỳ gối khi làn sóng COVID-19 bùng nổ, cũng như để hỗ trợ phong trào "Black Lives Matter" từ sau cái chết của George Floyd vào tháng 5/2020.
Tuy nhiên, một số cầu thủ chẳng hạn như Wilfried Zaha của Crystal Palace cảm thấy việc này là vô nghĩa và ngừng thực hiện động tác này vào tháng 2/2021, anh nói: "Hiện tại, bất chấp việc chúng tôi quỳ hay đứng, nạn phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục diễn ra."
Wilfred Zaha là cầu thủ đầu tiên không hưởng ứng "nghi thức" này
Nhiều nguồn tin, trước khi mùa giải 2022/23 khởi tranh vào ngày 6/8, các đội trưởng của mỗi đội đã gặp nhau để thảo luận về các chủ đề khác nhau - bao gồm cả việc quỳ gối trước trận đấu, và đã quyết định rằng "nghi thức" này sẽ chỉ được sử dụng trong những sự kiện đặc biệt quan trọng.
Các thủ quân của từng đội cho biết: "Chúng tôi đã quyết định chọn những thời điểm quan trọng để quỳ gối trong mùa giải để làm nổi bật sự đoàn kết của chúng tôi chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc và bằng cách đó, chúng tôi tiếp tục thể hiện sự đoàn kết vì một mục tiêu chung."
"Chúng tôi vẫn kiên quyết cam kết xóa bỏ định kiến chủng tộc và mang lại một xã hội hòa nhập với sự tôn trọng và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người."
Ngoại hạng Anh sẽ không áp dụng hình thức quỳ gối trong những trận đấu bình thường
Những sự kiện đặc biệt quan trọng sẽ gồm các trận đấu đầu tiên và cuối cùng của mùa giải 2022/23 cũng như các trận đấu trong ngày Lễ Tạ ơn. Ngoài ra còn bao gồm các trận chung kết của Quốc nội và các trận đấu dành riêng cho slogan "No Room for Racism".
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng đã ủng hộ quyết định của các cầu thủ và sẽ cùng các câu lạc bộ sử dụng những cơ hội này để nâng cao thông điệp chống phân biệt chủng tộc.