Ở trận đấu vòng 1/8, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Ba Lan. Không phải Mbappe hay Giroud, hậu vệ Jules Kounde mới là tâm điểm gây tranh cãi ở trận đấu này.
Cầu thủ của Barcelona đã bị ống kính máy quay bắt trọn hình ảnh đeo trang sức thi đấu ngay từ khi làm thủ tục chào cờ. Nhưng phải tới gần cuối hiệp 1, trọng tài biên mới phát hiện ra điều ra.

Ngay sau đó, trợ lý trọng tài yêu cầu thành viên ban huấn luyện đội tuyển Pháp giúp Kounde tháo bỏ hai chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ. Rất may cho "Gà Trống Gô Loa", Kounde đã không phải nhận bất cứ tấm thẻ nào từ trọng tài chính.
Việc đeo trang sức thi đấu là điều đã bị FIFA cấm từ rất lâu, bởi nó có thể gây nguy hiểm cho bản thân cầu thủ và đối phương. Tuy nhiên, Kounde làm ngơ điều này và cố tình đeo dây chuyền là do mê tín.

HLV Didier Deschamps chia sẻ: "Các cầu thủ không được phép đeo vòng tay, dây chuyền hay đồng hồ. Đây là quy định cơ bản mà bất cứ ai cũng biết. Những vật dụng cá nhân như vậy có thể khiến họ và đối thủ gặp nguy hiểm khi tranh chấp.
Tôi không biết Kounde đeo dây chuyền làm gì. Tôi quả thực không nghĩ rằng cậu ấy lại liều lĩnh đến thế, nhưng tôi biết cậu ấy là người mê tín. Kounde thường xuyên đeo dây chuyền khi tập luyện, và chắc chắn chúng có ý nghĩa đặc biệt với cậu ấy. Dù sao, đây là lỗi của chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy đã tháo nó ra trước khi vào sân".