Tờ Thairait đưa tin Chhay Sathya đã khoe trên mạng xã hội tấm huy chương bạc của Jonathan Khemdee.
Chhay Sathya đăng lên mạng xã hội kèm theo dòng trạng thái: "Tấm huy chương bạc của cầu thủ Thái Lan Jonathan Khemdee đang ở bên tôi. Tôi yêu tấm huy chương này vì nó có biểu tượng nổi bật của đất nước. Dù bị vứt đi nhưng tôi không bỏ chiếc huy chương vì đó là đại diện cho tinh thần của người Campuchia ".

Theo tờ Thairath, đang có nhiều đề nghị dành cho CĐV Campuchia đã nhặt được tấm HCB này, thậm chí lên tới hàng triệu baht (1 triệu baht tương đương 683 triệu đồng).
Tấm huy chương bạc này trước đó thuộc về trung vệ Jonathan Khemdee của U22 Thái Lan. Anh đã ném lên khán đài khi trận chung kết khép lại. Hành động này của Khemdee bị cổ động viên Thái Lan và Campuchia chỉ trích dữ dội.
Sở dĩ tấm huy chương càng trở nên quý giá bởi đây là kỷ niệm cuối cùng mà Khemdee có cùng bóng đá Thái Lan. Trước trận chung kết, anh từng tuyên bố sẽ chia tay bóng đá Thái Lan, không khoác áo bất cứ đội bóng nào, từ trẻ đến đội tuyển quốc gia của xứ chùa vàng.


Động thái của trung vệ 21 tuổi được hiểu là anh muốn hướng đến thử thách tại châu Âu, khi Khemdee hoàn toàn đủ điều kiện đầu quân cho ĐT Đan Mạch.