Cụ thể, chủ sở hữu của Bournemouth, ông Maxim Demin vừa thông báo trên trang chủ câu lạc bộ:
"Tôi muốn chia sẻ lòng biết ơn đối với Scott và các cộng sự của anh ấy vì những cố gắng của họ trong suốt thời gian cộng tác. Việc chúng tôi giành quyền thăng hạng trở lại Premiere League mùa trước dưới nhiệm kỳ của anh ấy sẽ luôn được nhớ đến như là một trong những mùa giải thành công nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.
"Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển với vị thế là một câu lạc bộ nói chung, điều kiện tiên quyết là chúng tôi phải phù hợp với chiến lược của nhau để điều hành câu lạc bộ một cách bền vững. Chúng ta cũng phải thể hiện niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau.
Scott Parker là HLV đầu tiên tại NHA phải sớm nói lời chia tay chiếc ghế huấn luyện
Đó là cách tiếp cận đã mang lại cho câu lạc bộ này rất nhiều thành công trong thời gian gần đây, và chúng tôi cũng dự định sẽ không thay đổi nó. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu việc tìm kiếm một huấn luyện viên trưởng mới ngay lập tức".
Rõ ràng Bournemouth đang trải qua chuỗi thành tích bết bát trong giai đoạn đầu mùa giải, hay không muốn nói là thảm họa với vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và hiệu số -14. Sau chiến thắng ở vòng khai mạc, lịch thi đấu kém may mắn đã khiến thầy trò HLV Scott Parker phải thảm bại lần lượt là 4-0 trước Man City và 3-0 trước Arsenal.
Và rồi, trận thua với tỉ số 'kỷ lục' 9-0 trước Liverpool vào cuối tuần trước chính là giọt nước tràn ly khiến Scott Parker bị 'bật bãi' khỏi chiếc ghế huấn luyện.
Trận thua 'thảm hại' trước Liverpool đả lột tả hết bộ mặt của Bournemouth trong giai đoạn đầu mùa
Thực tế trước đó Parker đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng của mình với các hoạt động chuyển nhượng của Bournemouth và ông cũng từng khẳng định rằng với đội hình hiện tại, sẽ rất khó để đối mặt với những thách thức của giải đấu cao nhất nước Anh.
Cựu huấn luyện viên của Fulham lên tiếng sau trận thua bẽ mặt ở Anfield rằng có 'hàng triệu lý do' khiến đội hình không được tăng cường theo ý muốn của ông. Có thể thấy, việc đội bóng chủ sân Vitality thiếu tham vọng trên TTCN và những bất đồng với giới thượng tầng mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông bị sa thải.
Scott Parker từng bóng gió rằng đội hình hiện tại của Bournemouth sẽ không đủ sức trụ lại NHA
Gary O'Neil, người từng là một trong những trợ lý của Parker sẽ nắm vai trò HLV tạm quyền và ông sẽ được hỗ trợ bởi Shaun Cooper và Tommy Elphick cho đến khi Bournemouth tìm được người ngồi vào chiếc ghế 'nóng'.