Những phút đầu trận trên Hòa Xuân, HAGL nhập cuộc rất tự tin và ngay lập tức đẩy cao đội hình trước Đà Nẵng. Thế nhưng, sự tự tin của đội bóng phố núi không kéo dài được bao lâu. Chỉ sau 20 phút bóng lăn, HAGL bắt đầu chơi chậm lại kéo tốc độ trận đấu trùng xuống.
Công Phượng bất lực trước hàng thủ của Đà Nẵng
Bên kia chiến tuyến, lối chơi của Đà Nẵng cũng không khả quan hơn là mấy. Hàng công của đội chủ nhà cho thấy sự mờ nhạt của mình. Tuy nhiên, điểm sáng của họ nằm ở hàng phòng ngự khi thành công cản phá những cú dứt điểm của Công Phượng hay Brandao để giữ sạch lưới trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu diễn ra rất chậm. Có rất ít những tình huống nguy hiểm được Đà Nẵng và HAGL tạo ra. Các pha tranh chấp của cả hai cũng thường chỉ diễn ra ở phía khu vực giữa sân. Cũng giống như hiệp 1, hàng phòng ngự chắc chắn của Đà Nẵng tiếp tục không cho Công Phượng, Văn Toàn uy hiếp khung thành của đội nhà. Cú sút chéo góc của Văn Thanh ở phút 73 cũng không đi trúng đích.
HAGL kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 9
Thế bế tắc không thể khai thông. HLV Kiatisuk cũng rút những trụ cột của mình ra nghỉ và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng không còn thiết tha với những pha phối hợp của mình. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng có vẻ như hài lòng với một kết quả hòa.
Cho đến khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, cả Đà Nẵng và HAGL vẫn không thể ghi được bàn thắng nào. Hai đội rời sân với một điểm được chia điều cho cả hai. Riêng với HAGL đây đã là trận thứ 9 liên tiếp, đội bóng phố núi không biết đến mùi chiến thắng và giấc mơ vô địch của họ đến lúc này là hoàn toàn xa tầm với.