Theo báo cáo mới nhất từ The Athletic, Barcelona đã đe dọa thực thi một hành động pháp lý đối với hợp đồng hiện tại của Frenkie de Jong. Ngôi sao người Hà Lan từng ký hợp đồng vào năm 2020 - thời điểm cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu vẫn còn nắm quyền điều hành CLB.
De Jong đến Barca vào mùa hè năm 2019 trong một thỏa thuận trị giá 86 triệu euro với Ajax vào đầu tháng Giêng năm đó. Ban đầu, tiền vệ này ký hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2024 nhưng sau đó đã được Bartomeu gia hạn thêm 2 năm đến năm 2026.
Theo các điều khoản của hợp đồng mới, De Jong đã đồng ý giảm lương cho mùa giải 2020/21 và 2021/22 khoảng 18 triệu euro, số tiền này sẽ được trả cho anh trong 4 năm còn lại của hợp đồng. Ngôi sao người Hà Lan được trao hợp đồng mới cùng với 3 cầu thủ khác là Gerard Pique, Clement Lenglet và Marc-Andre ter Stegen.
De Jong có nguy cơ bị Barca khởi kiện hợp đồng.
Đó là một trong những hành động cuối cùng của Bartomeu tại Camp Nou. Sau đó, ông sớm phải từ chức, để rồi các cuộc bầu cử được tổ chức và Joan Laporta trở lại làm chủ tịch Barca. Với việc "gã khổng lồ" xứ Catalan cần phải giảm hóa đơn tiền lương để có thể đăng ký các bản hợp đồng mới, họ đã cố gắng loại bỏ De Jong ra khỏi sổ sách hoặc giảm sâu mức lương của anh. Nhưng Barca đã không thành công trong mọi nỗ lực của mình khi De Jong liên tục từ chối mọi lời đề nghị.
Tình hình này buộc Laporta phải thực hiện các hành động quyết liệt. Ông cùng đội ngũ của mình đã gửi một lá thư tới De Jong và người đại diện của anh vào ngày 15/7, trong đó họ đe dọa sẽ khởi kiện hợp đồng mà tiền vệ này đã từng ký với Bartomeu. Laporta có những bằng chứng xác thực để chứng minh hợp đồng giữa De Jong và Bartomeu ký là bất hợp pháp.
Tương lai của ngôi sao người Hà Lan vẫn đang là một dấu chấm hỏi.
De Jong đang là mục tiêu của Chelsea và Man United. Về phần mình, tiền vệ này không muốn ra đi, tuy nhiên Barca muốn anh phải giảm lương sâu nếu muốn tiếp tục ở lại CLB. FIFPRO đang theo dõi chặt chẽ tình hình của ngôi sao người Hà Lan để xem Barca có "âm mưu" tống tiền anh hay không. Tổ chức này nghi ngờ Laporta đang cố gắng thuyết phục De Jong chấp nhận một khoản tiền thấp hơn nhiều so với con số 18 triệu euro mà đội chủ sân Camp Nou còn thiếu anh.