Cô dược sĩ vượt lên bệnh tật để mang niềm vui đến cộng đồng

Thứ tư, 26/11/2025 - 17:29

Một ngày đầu đông, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với Lê Thị Thùy Giang – cô chủ Nhà thuốc Thùy Giang, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và đầy năng lượng. Ít ai biết rằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là hành trình chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư đầy nghiệt ngã.

Biến cố ập đến trong ngày đầu năm mới

Sau một năm 2023 kinh doanh thành công rực rỡ, Thùy Giang gần như vùi mình trong công việc, hiếm khi nghỉ ngơi. Tối 31/12/2023, cô đưa con trai đến Việt Trì (Phú Thọ) chơi và xem pháo hoa. Sáng mùng 1 Tết dương lịch 2024, Giang tranh thủ khám sức khỏe định kỳ. Dù là người làm trong ngành y, cô lại thường xuyên bỏ qua hạng mục khám phụ khoa — và chính điều đó đã khiến biến cố ập đến.

Thùy  Giang thay mặt nhà chay Huệ Tâm tặng quà cho các bệnh nhân bị ung thư.

Thùy Giang thay mặt nhà chay Huệ Tâm tặng quà cho các bệnh nhân bị ung thư.

Kết quả cho thấy tử cung của Giang có dấu hiệu rất xấu, nguy cơ ung thư cao, bác sĩ yêu cầu cô nhập viện khẩn cấp. Nhưng vì quá bận rộn và lo cửa hàng chưa ai trông, Giang vẫn xin về.Ngồi trong xe với tâm trạng hoang mang, cô khóc chỉ vài phút rồi tự lau nước mắt, chỉnh lại trang điểm để trở về nhà mẹ. Dự định ban đầu là giấu mẹ, nhưng khi nhìn mẹ và con trai — cậu học sinh lớp 11 — Giang không kìm được nước mắt.Chưa kịp ăn trưa thì Giang bất ngờ bị băng huyết, phải nhập viện ngay. Cô bật khóc gọi cho người bạn thân:"Chị ơi, em bị ung thư rồi… Chắc em phải nhập viện gấp."

Bạn bè sốc, mẹ cô hoảng hốt, ai cũng vội vàng chuẩn bị tiền bạc, giấy tờ, đồ đạc để đưa Giang vào viện.

Hành trình điều trị đầy nước mắt và nghị lực

Từ những ngày đầu, Giang luôn nhận được sự động viên của người thân, bạn bè, trong đó có chị Huệ Tâm – người mà cô nhắn tin đầu tiên khi biết mình mắc bệnh.

Thùy Giang đi tặng quà cho các bệnh nhân nhí bị ung thư nhân dịp trung thu.

Thùy Giang đi tặng quà cho các bệnh nhân nhí bị ung thư nhân dịp trung thu.

Ca mổ đầu tiên diễn ra thuận lợi, sau 10 ngày Giang xuất viện. Tuy nhiên, tinh thần cô lao dốc khi liên tục nhận sự thăm hỏi khiến chính cô cảm thấy bi quan. Để giữ vững tâm lý, cô quyết định mở lại cửa hàng khi cơ thể còn rất yếu, chỉ ngồi bán, còn mọi việc nặng nhọc nhờ người thân hỗ trợ.

Tết Nguyên đán năm đó là khoảng thời gian Giang không thể tự làm bất cứ việc gì. Cô chỉ mong ngày mùng 6 nhanh tới để tiếp tục hành trình điều trị.

Tại Khoa Y học Hạt nhân – Trung tâm Ung bướu BVĐK tỉnh Phú Thọ, Giang được bác sĩ Cảnh và bác sĩ Hà Trang chỉ định phác đồ:

5 mũi hóa chất trong 5 tuần 25 mũi xạ trị song song

Cơ thể Giang gần như kiệt quệ: miệng đắng, ăn vào nôn, không ăn cũng nôn, đau nhức, mất ngủ, táo bón, rồi tiêu chảy. Đến mũi hóa chất thứ 3, cô suy sụp nói "Cho con về nhà… sống được ngày nào thì sống, con không chịu nổi nữa.".

Thùy Giag là chủ nhà thuốc đi tặng quà trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh.

Thùy Giag là chủ nhà thuốc đi tặng quà trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh.

Gia đình, bạn bè và con trai đã kịp thời có mặt thuyết phục cô tiếp tục điều trị. Cô lại cố gắng vượt qua từng đợt hóa chất, để rồi sau mũi thứ 5, Giang chỉ còn "da bọc xương", 9 ngày không ăn nổi bất cứ thứ gì... Những tưởng đã hết hy vọng, nhưng Giang vẫn không bỏ cuộc.

Tiếp tục chiến đấu tại bệnh viện K Tân Triều

Do bệnh đã ở giai đoạn 3C1, Giang được chuyển tuyến về Bệnh viện K3 Tân Triều – nơi bác sĩ Hảo trực tiếp điều trị. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn cũ đang làm tại Bệnh viện Phụ sản TW, cô có thêm động lực tiếp tục chiến đấu.Suốt 6 tháng điều trị tại 3 bệnh viện, người đồng hành duy nhất mọi lúc mọi nơi chính là mẹ của Giang.

Kết thúc liệu trình, cô được về nhà và hẹn tái khám sau 3 tháng. Nhưng chỉ 2 tháng sau, Giang đã quay lại gặp bác sĩ Hảo và nhận tin vui: sức khỏe tạm ổn. Cô tiếp tục tái khám tại BVĐK tỉnh Phú Thọ, và các kết quả đến nay đều khả quan.

Sống trọn từng ngày và lan tỏa yêu thương

Nhìn Thùy Giang hiện tại, ít ai nghĩ cô đang sống chung với bệnh hiểm nghèo. Cô may mắn không bị rụng tóc — điều mà rất nhiều bệnh nhân ung thư nữ sợ hãi. Giang luôn giữ tinh thần lạc quan, tập thể dục, tập trung kinh doanh và bền bỉ sống mỗi ngày thật ý nghĩa.

Cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do chị Huệ Tâm tổ chức, hai lần đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi khoa Huyết học – Truyền máu (BVĐK tỉnh Phú Thọ) vào Noel 2024 và Trung thu 2025.

"Em rất may mắn khi bị ung thư… bởi đó là một cái chết được báo trước. Mà đã báo trước thì mình có thời gian chuẩn bị, sống thật trọn vẹn. Nhiều người đâu có cơ hội đó." – Giang chia sẻ.

Cô luôn tâm niệm câu nói:"Chỉ một lần được đến nhân gian, hãy sống cuộc đời thật rực rỡ."

Hải Nam