
Thời Kỳ "Tiểu Sinh" Da Trắng: Vẻ Đẹp Khuynh Thành
Những năm đầu thập niên 90, Cổ Thiên Lạc gia nhập TVB và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ vẻ ngoài thư sinh, gương mặt "đẹp như tạc tượng".
- Thần Điêu Đại Hiệp (1995): Vai diễn Dương Quá của anh đã trở thành kinh điển. Sự kết hợp giữa vẻ lãng tử, pha chút ngông cuồng của Cổ Thiên Lạc và nét thanh tao của Lý Nhược Đồng đã tạo nên một cặp đôi "vô tiền khoáng hậu" trên màn ảnh.

- Hồ Sơ Trinh Sát IV: Vai diễn Từ Phi lạnh lùng, quyết đoán đã mang về cho anh giải Thị Đế TVB đầu tiên, khẳng định năng lực diễn xuất thực thụ chứ không chỉ dựa vào ngoại hình.

Cuộc "Lột Xác" Ngoạn Mục: Làn Da Nâu Và Điện Ảnh Khốc Liệt
Khi đang ở đỉnh cao với hình tượng "bạch diện thư sinh", Cổ Thiên Lạc gây sốc khi quyết định nhuộm da nâu để thay đổi hình ảnh. Anh muốn thoát khỏi những vai diễn "bình hoa di động" để chinh phục những thử thách lớn hơn.
- Cỗ Máy Thời Gian (2001): Đây là cột mốc cuối cùng tại TVB trước khi anh chuyển hẳn sang mảng điện ảnh. Vai Hạng Thiếu Long hài hước nhưng đầy bản lĩnh đã chứng minh sự đa năng của anh.

- Đế Chế Điện Ảnh: Bước sang màn ảnh rộng, Cổ Thiên Lạc không ngại lăn xả trong các bộ phim hành động, hình sự như Sát Phá Lang, Thiết Thính Phong Vân, hay Cuộc Chiến Á phiện.
- Đỉnh cao sự nghiệp: Năm 2018, sau nhiều lần lỡ hẹn, anh chính thức đăng quang Ảnh Đế Kim Tượng với vai diễn người cha đau khổ trong phim Sát Phá Lang: Tham Sói.

"Ông Trùm" Có Tâm Và Có Tầm
Không chỉ là diễn viên, Cổ Thiên Lạc hiện nay còn là "thuyền trưởng" của điện ảnh Hong Kong. Giữa bối cảnh nền điện ảnh xứ Cảng Thơm đang suy yếu, anh thành lập công ty Thiên Hạ Nhất (One Cool Film) để đầu tư sản xuất phim, tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ và duy trì bản sắc phim Hong Kong.
"Nếu tôi không làm, ai sẽ làm cho điện ảnh Hong Kong?" – Tinh thần trách nhiệm này khiến anh làm việc không ngừng nghỉ, có những năm đóng tới 5-6 phim điện ảnh.

Nhà Từ Thiện Thầm Lặng
Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim ấm áp. Tính đến nay, Cổ Thiên Lạc đã âm thầm quyên góp xây dựng hơn 130 ngôi trường tiểu học, hàng trăm giếng nước và trạm y tế cho trẻ em nghèo tại Trung Quốc đại lục. Anh làm từ thiện một cách lặng lẽ, không phô trương, chỉ để "trả nợ cuộc đời".
Cổ Thiên Lạc là minh chứng sống cho việc: xuất phát điểm không quan trọng bằng quá trình nỗ lực. Từ "Dương Quá" da trắng đến "Ông trùm" da nâu, anh vẫn luôn là tượng đài về sự tử tế và lòng yêu nghề mãnh liệt.
TussNews