Cùng với Anthony Martial và Diogo Dalot, Fred đang là một trong những cầu thủ chơi nổi bật và ổn định nhất của Man United trong giai đoạn tiền mùa giải 2022/23.
Bất chấp những tin đồn xung quanh tương lai và kế hoạch chiêu mộ bổ sung một tiền vệ trung tâm của HLV Erik ten Hag, ngôi sao 29 tuổi người Brazil vẫn có được những màn trình diễn ấn tượng sau 3 trận "thử lửa" đã qua.
Fred và Martial đang có phong độ cao cùng M.U trong mùa Hè năm nay
Ngay trong trận giao hữu đầu tiên trước Liverpool, Fred đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với siêu phẩm lốp bóng bằng chân không thuận và góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-0.
Và trong trận đấu mới đây với Crystal Palace, Fred tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không phải bằng những pha phối hợp chuyền bóng nhuần nhuyễn nơi tuyến giữa mà là một tình huống căng thẳng sau khi Bruno Fernandes bị xấu chơi.
Fred bất ngờ có hành động "nổi nóng" rất hiếm thấy ở cầu thủ này
Vào phút 56 của trận đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha bị Jordan Ayew đốn hạ một cách khá thô bạo. Chứng kiến người đồng đội của mình bị phạm lỗi nguy hiểm, Fred đã lập tức lao đến Jordan Ayew để chất vấn đối thủ.
Rất nhanh chóng, mọi thứ được đẩy lên cao trào khi Fred tỏ rõ thái độ muốn ăn thua đủ với cầu thủ bên phía Crystal Palace. Tình huống va chạm "nảy lửa" giữa hai bên kéo dài gần 1 phút trước khi các cầu thủ khác can thiệp và làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Tiền vệ người Brazil quyết "ăn thua đủ" với Ayew để bảo vệ cho Bruno Fernandes
Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy Fred "hóa điên" như thế này trong màu áo Quỷ đỏ
Với nhiều người hâm mộ Man United, đẩy có thể là lần đầu tiên họ được chứng kiến "Fred Đại đế" nóng máu đến như thế. Tiền vệ người Brazil nổi tiếng là một cầu thủ có lối đá giàu năng lượng nhưng chưa bao giờ "chơi cọc" với đối thủ ở trên sân.
Xét về mặt tích cực, 'cơn điên' bất ngờ và hiếm thấy nói trên của Fred là minh chứng rõ nét nhất cho thấy tinh thần chiến đấu máu lửa và đầy nhiệt huyết của các cầu thủ - điều gần như không hề tồn tại ở M.U trong mùa giải năm ngoái.
Không cần phải là chuyên gia cũng thấy rõ M.U dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã thi đấu bạc nhược và thiếu động lực chiến đấu đến như thế nào ở nửa cuối mùa giải 2021/22.
Tuy nhiên, sự có mặt của HLV Erik ten Hag đã giúp cải thiện đáng kể tinh thần cống hiến của các ngôi sao giàu cá tính tại sân Old Trafford. Ông thầy người Hà Lan đã tỏ rõ thái độ nghiêm trị một cách công bằng với các cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Các cầu thủ M.U vẫn miệt mài tập luyện dưới trời mưa không lâu sau khi bay đến thành phố Perth của Australia
Tân thuyền trưởng Quỷ đỏ luôn gây áp lực và đặt ra yêu cầu cao trong các buổi tập và đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối. Không những thế, những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng của M.U cũng chính là áp lực vô hình buộc toàn đội phải chiến đấu cho suất đá chính của bản thân.
Dù vậy, HLV Ten Hag vẫn đảm bảo rằng tất cả các cầu thủ đều sẽ có cơ hội để được thể hiện mình trong chuyến du đấu tại châu Á. Và như một hệ quả tất yếu, chúng ta đã được chứng kiến một M.U được lột xác hoàn toàn cả về lối chơi và đặc biệt là tinh thần thi đấu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, HLV Ten Hag đã chữa trị thành công "căn bệnh" uể oải và quá "thiếu lửa" vốn có của Man United trong nhiều năm qua. Màn "hóa thú" của "Fred hiền hòa" chính là minh chứng cho sự đổi thay tích cực mà Ten Hag đã và đang tạo ra cho từng cầu thủ của Quỷ đỏ.