Sau khi "ông hoàng cải lương Hồ Quảng" Vũ Linh ra đi, những câu chuyện lùm xùm xoay quanh người thân của ông luôn nhận được sự quan tâm và bàn tán của cộng đồng mạng. Mặc dù liên tục né tránh và từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến ba nuôi nhưng thời gian gần đây nghệ sĩ Bình Tinh bắt đầu phản pháo trước những ý kiến quá khích, kém duyên trên mạng xã hội.

Mới đây, trên sóng livestream của nghệ sĩ Bình Tinh, một bình luận bất ngờ xuất hiện trên màn hình và buộc nữ nghệ sĩ phải lên tiếng đáp trả. Cụ thể, tài khoản mạng xã hội trên gay gắt: "Nhìn cái miệng rộng hơn cái mặt là không ưa rồi" - cô giữ trạng thái bình tĩnh và nhẹ nhàng phản hồi: "Chị nói cái miệng em rộng hơn cái mặt em là nói dối rồi. Chị nói dối như vậy là con chị không học theo tính của chị được đâu nha.
Mình làm cha làm mẹ là mình phải làm sao để con mình noi gương. Nếu chị là người lớn, đúng như avatar trong hình là chị đã có con rồi. Mình nói gì ra mình phải biết điều mình nói gì, con mình sẽ học theo điều đó. Chị là sức ảnh hưởng lớn cho con lắm đó. Mình không thích người ta mình đừng có vào đây.

Mình vào đây soi mói là mình tự tạo nghiệp, tự rước nghiệp của mình. Người ta đâu có quen biết mình, chị và em có quen biết không? Có xích mích không? Có giận hờn không? Không hề. Mình không hề quen. Em nghĩ em không thể quen chị được rồi. Tự nhiên chị vào đây chị nói người ta miệng rộng, chị nhìn lại chị chưa? Mình có nhìn lại mình chưa rồi mình hãy chê bai người ta".
Có lẽ việc nhận phải những bình luận kém duyên từ anti-fan là một điều khá quen thuộc với các nghệ sĩ. Tuy nhiên, mỗi người sẽ chọn một cách đối diện riêng. Thay vì im lặng, Bình Tinh nhắn gửi đến những đối tượng này: "Em thì vui lắm, được kết bạn với chị trong trường hợp này em càng vui hơn nữa, nhưng mình nói gì cũng phải nghĩ một điều, con mình sẽ nhìn vào đó chị, và chị sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau, những hành động với bản tính không tốt của mình. Không thích người ta đừng coi, đừng vô, còn đã thích mới vô đó, chị hiểu không?".