
Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng lũ lụt.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng khẩn trương lên đường đến các điểm ngập nặng thuộc phường Điện Bàn và phường Hội An Tây (TP. Đà Nẵng) để cứu trợ, hỗ trợ người dân. Mưa vẫn nặng hạt, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, song từng đoàn quân áo xanh vẫn lội nước, bì bõm từng bước để mang theo những gói mì, hộp sữa, chai nước sạch - những món quà nhỏ nhưng thấm đẫm tình nghĩa - đến với bà con vùng lũ.
"Cứu dân là trên hết, trước hết" - đó không chỉ là mệnh lệnh, mà là niềm tin, là sứ mệnh được các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển 2 khắc sâu trong tim. Trong những ngày cứu trợ, 150 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) gồm mì tôm, lương khô, thịt hộp, sữa và nước uống đã được trao tận tay các hộ dân khó khăn, bị thiệt hại nặng do ngập lụt. Những ánh mắt rưng rưng, những cái nắm tay siết chặt nơi vùng tâm lũ là minh chứng cho tình quân dân bền chặt, sẻ chia ngọt bùi trong hoạn nạn.
Không chỉ dừng lại ở công tác cứu trợ lương thực, lực lượng Cảnh sát biển 2 còn phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, ngập sâu; tuyên truyền, vận động người dân không qua lại vùng nguy hiểm và hỗ trợ di dời những hộ có nguy cơ mất an toàn.


Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy Huế tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ trực tiếp cho người dân xã Đan Điền (TP. Huế) - nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đã được gửi tới tận tay bà con trong vùng ngập. Đặc biệt, đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình ông Trần Tấn Hảo - hộ dân có người mất tích trong dòng nước dữ. Trước nỗi đau, mất mát quá lớn, các cán bộ, chiến sĩ đã ân cần thăm hỏi, gửi phần quà hỗ trợ và lời động viên sâu sắc, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.
Giữa mưa gió, trong sắc áo xanh thấm đẫm bùn đất, nụ cười của người lính vẫn ánh lên niềm tin và tình thương. Với họ, "cứu dân" không phải là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim - mệnh lệnh thiêng liêng của người chiến sĩ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ nhân dân.
Những phần quà trao đi hôm nay không chỉ là vật chất, mà là thông điệp của tình yêu thương, của trách nhiệm, của tinh thần "đâu cần Cảnh sát biển có, đâu khó có Cảnh sát biển". Trong gian khó, tình người lại được thắp lên - sáng lên từ trái tim những người lính biển, sáng lên từ niềm tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.



Những người lính Cảnh sát Vùng biển 2 dọn dẹp giúp bà con sau khi nước lũ đã rút.
Giữa những ngày sau lũ, khi nước đã rút, con đường làng vẫn lầy lội, mái tôn còn ngả nghiêng, bóng dáng những người lính Cảnh sát biển 2 vẫn cần mẫn trở lại. Họ không chỉ là lực lượng cứu trợ trong bão lũ, mà còn là những người bạn, người con của nhân dân - cùng dân khắc phục hậu quả, khơi giếng nước, dựng lại mái nhà, lau dọn lớp học, trả lại nụ cười cho những đôi mắt trẻ thơ.
Hồng Giang