Facundo Pellistri vẫn chưa có trận ra mắt Man United mặc dù đã ký hợp đồng với câu lạc bộ từ Penarol hơn 2 năm trước. Trước khi trở lại Carrington vào mùa hè 2022 này, cầu thủ 20 tuổi trải qua 2 lần cho mượn riêng biệt kéo dài 18 tháng với đội bóng Tây Ban Nha Alaves.

Pellistri ngồi trên băng ghế dự bị của Quỷ đỏ trong 9 trận đấu gần đây nhất, nhưng anh vẫn chưa được Erik ten Hag sử dụng và đó là điều khiến anh cùng người đại diện Edgardo Lasalvia không thể hài lòng. Với việc Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Anthony Martial, Anthony Elanga và Alejandro Garnacho đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí tiền đạo cánh tại Old Trafford, Pellistri thực tế là sự lựa chọn thứ 7 của HLV Ten Hag mà thôi.
Trong cuộc họp báo trước trận vào thứ Năm tuần trước với Sherifft Triaspol, vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định tuyển thủ Uruguay phải chứng minh trong các buổi tập rằng mình xứng đáng có những phút thi đấu ở đội một. Nhưng chính Garnacho mới là người được tin tưởng và tài năng trẻ người Argentina đã rất biết cách nắm lấy cơ hội bằng một màn trình diễn thuyết phục.

Và mới đây, nói với ESPN Uruguay, người đại diện Lasalvia xác nhận tương lai của Pellistri: "Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ có một kỳ World Cup thành công, sau đó, Facundo sẽ ra đi."
Lasalvia không cho biết Pellistri ra đi theo dạng cho mượn hay bị bán đứt, nhưng chỉ với 1 lần ra sân ở EFL Trophy trong mùa giải này cho đội U21, có lẽ cầu thủ mang áo số 28 của Man United cần tìm bến đỗ mới để được ra sân thường xuyên và tích lũy thêm kinh nghiệm, ở một độ tuổi còn khá trẻ. Anh có tốc độ, kỹ thuật, tư duy tốt, và đã thể hiện tiềm năng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia hay thậm chí đã ghi bàn trong trận đấu với Liverpool tiền mùa giải.
Video: Màn trình diễn của Pellistri trong màu áo Alaves
Nguồn La Liga