Vào đêm qua (26/10), FC Porto có chuyến làm khách trên đất Bỉ để chạm trán đội đầu bảng Club Brugge trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 tại bảng B của Champions League. Và thêm một lần nữa ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất bên phía đội bóng Bồ Đào Nha lại là Diogo Costa - mục tiêu chuyển nhượng trị giá 60 triệu euro của Man United.
Diogo Costa lại tỏa sáng ở Champions League và điều đó đang dần trở thành một điều bình thường
Trong trận đấu với Club Brugge, thủ thành 23 tuổi lại thêm một lần nữa khiến tất cả phải nhắc đến tên mình một cách trầm trồ sau khi thực hiện 2 pha cứu thua penalty liên tiếp một cách không tưởng chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút.
Ở phút thứ 48, trọng tài Michael Olivier đã xem lại VAR và trao cho Club Brugge một quả phạt đền khá nhạy cảm. Nhưng sau đó, Diogo Costa đã xuất sắc đoán đúng hướng để cản phá thành công pha dứt điểm của đội trưởng Hans Vanaken.
Thủ thành 23 tuổi xuất sắc cản phá 2 quả penalty liên tiếp của Club Brugge
Nhưng chỉ 30 giây sau, trọng tài Michael Olivier lại quyết định cho phép Club Brugge thực hiện lại quả 11m trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ FC Porto. Và ở lần thứ hai này, Noa Lang là người đảm nhận trọng trách ghi bàn cho Club Brugge nhưng thêm một lần nữa Diogo Costa đã đoán đúng hướng để thực hiện pha cứu thua không tưởng.
Thủ thành sinh năm 1998 nhảy cẫng lên ăn mừng phấn khích giữa những cơn bão gào thét ngạo nghễ của tập thể FC Porto như thể đội tuyển Việt Nam vừa lên ngôi vô địch. Kết thúc trận đấu, đội bóng đến từ Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 4-0 và qua đó chính thức vượt mặt Atletico Madrid để bước vào vòng 16 đội với tư cách đội nhì bảng B.
Diogo Costa ăn mừng phấn khích sau khi cản phá thành công quả penalty thứ hai
Các cầu thủ FC Porto chung vui và vỡ òa cùng người nhện sinh năm 1998
Ngay sau 2 pha cản phá penalty liên tiếp nói trên của Diogo Costa, hậu vệ Diogo Dalot của Man United đã phải lập tức đăng nhập mạng xã hội và để lại bình luận cảm thán trên trang cá nhân của người gác đền bên phía FC Porto.
Ngôi sao của Quỷ đỏ chỉ để lại một dòng bình luận ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ cảm xúc của các CĐV sau khi chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của người anh em cùng tên khác họ:
"Unreal bro" (tạm dịch: "Thật không thể tin được, anh bạn à!").
Lời cảm thán ngắn gọn và xúc tích của Diogo Dalot dành cho Diogo Costa
Với cá nhân Diogo Costa, tình huống cứu thua ngoạn mục trên chấm phạt đền ở trận đấu vừa qua với Club Brugge giúp thủ thành 23 tuổi đánh dấu chuỗi 3 trận đấu liên tiếp cản phá penalty thành công tại đấu trường Champions League - một thành tích có thể nói là vô tiền khoáng hậu.
Theo thống kê của Opta Joe, Diogo Costa chính là thủ môn đầu tiên nắm giữ kỷ lục cản phá thành công 3 quả penalty trong một mùa giải Champions League (kể từ mùa giải 2003/04 trở đi).
Ở hai trận đối đầu trước đó với Bayer Leverkusen, Diogo Costa đều thực hiện 1 pha cản phá penalty thành công ở mỗi trận. Patrik Shick và Kerem Demirbay là hai ngôi sao đã phải ôm hận trước sự xuất sắc đến không thể tin được của người được mệnh danh là "truyền nhân của David de Gea" tại Man United.
Diogo Costa đang có chuỗi 3 trận liên tiếp cản phá penalty thành công tại đấu trường Champions League
Cách đây 2 tuần, nguồn tin từ tờ The Mirror đã tiết lộ HLV Erik ten Hag xem Diogo Costa là ngôi sao có khả năng kế thừa vị trí số 1 trước khung gỗ M.U của David de Gea trong tương lai không xa.
Thậm chí, nguồn tin từ Diario de Noticias được trang Manchester Evening News dẫn nguồn cũng khẳng định M.U chính là đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của "người nhện" số 1 của FC Porto và đội tuyển Bồ Đào Nha. Được biết, 60 triệu euro chính là mức phí giải phóng hợp đồng của Diogo Costa với FC Porto.
Không chỉ giỏi cản phá penalty, Diogo Costa còn là một mẫu thủ môn hiện đại rất phù hợp với triết lý bóng đá triển khai bóng từ tuyến dưới của HLV Ten Hag. Người được xem là "kẻ soán ngôi" của De Gea không chỉ có xu hướng phòng ngự chủ động trong vòng cấm mà còn sở hữu khả năng chuyền dài cực kỳ chính xác để tổ chức phản công nhanh.
Và một trong những đường chuyền dài của Diogo Costa đã trở thành pha kiến tạo từ vòng cấm địa mang đậm phong cách của Ederson và Alisson Becker trong chiến thắng 3-0 của FC Porto trước Bayer Leverkusen ở lượt trận thứ 4.
Diogo Costa sang Man United: Tại sao lại không?
60 triệu euro rõ ràng là một mức giá rất lớn dành cho một thủ môn. Dù vậy, theo nhận định của trang UtdArena, HLV Erik ten Hag và các cộng sự tại Man United nên quyết đoán "chơi lớn" và chấp nhận "phá két" để sở hữu một thủ môn trụ cột mới cho đội bóng trong vòng 10 năm tới:
"Chúng ta nên kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Diogo Costa vào mùa giải sang năm (60 triệu euro/ 52,4 triệu bảng) trừ khi FC Porto chấp nhận đàm phán mức giá thấp hơn.
"Diogo Costa nên là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của CLB và anh ấy chắc chắn sẽ đóng vai trò thủ môn số 1 của Man United trong 1 thập kỷ nữa."