Pau FC và Sochaux đối đầu nhau tại Nouste Camp trong bối cảnh đều đi tìm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Trước thềm cuộc đụng độ, đội chủ nhà và các vị khách cùng vật lộn trong nhóm cuối BXH Ligue 2 với lần lượt 2 và 1 điểm.
Khi hồi còi mãn cuộc rạng sáng nay vang lên, niềm vui thắng lợi đã thuộc về Sochaux. Đội bóng xếp thứ 5 ở Ligue 2 mùa trước lấy lại phong độ và đè bẹp Pau 3 bàn không gỡ, nhờ các pha lập công chia đều cho Gaetan Weissbeck, Ibrahim Sissoko và Maxime Do Couto.
Pau thua 3 bàn trắng dù có điểm tựa thánh địa.
Rơi xuống vị trí thứ 18, CLB của Quang Hải bị truyền thông Pháp đả kích kịch liệt. Sud Ouest có bài "Bế tắc và mong manh, Pau đắm chìm trong trận đấu đầu tiên tại Nouste Camp" với nhận xét: "Pau thiếu đi sự hiệu quả trên cả hai phần sân và thêm 1 lần phải trả giá nặng nề."
Trong 1 bài viết khác có tiêu đề "Pau bị hành hạ ngày Sochaux thức tỉnh toàn bộ sức mạnh", Sud Ouest cảm thán: "Thật đau đầu khi sau 2 trận hòa trước Dijon và Le Havre, Pau lại gục ngã trước Sochaux. Họ hứng chịu thất bại rõ ràng với tỷ số 3-0... Với trận thua thứ 2 trong mùa giải, đoàn quân do HLV Didier Tholot dẫn dắt lại rơi xuống nhóm xuống hạng."
Steeve Beusnard không thể giải cứu Pau như trận hòa Le Havre.
La Republique des Pyrenees thì bình luận bằng bài "Pau hứng chịu cú tát": "Sochaux chưa ghi được bàn thắng nào trước chuyến hành quân, nhưng vẫn cần chú ý rằng từ năm 2020, Pau chưa từng đánh bại đối thủ này. Thực tế cho thấy rõ ràng Pau không sẵn sàng khi Sochaux thức tỉnh tại Nouste Camp."