Đàn ông có tầm nhìn xa: Bất kỳ khoản đầu tư vĩ đại nào cũng không bằng việc đầu tư cho gia đình!

Thứ bảy, 10/05/2025 - 09:36

Kết hôn cũng giống như bắt đầu một doanh nghiệp gia đình: Đàn ông yêu thương gia đình không bao giờ lo phá sản.

01

Trước tiên, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của hai người đàn ông: Một người là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông – Tần Hoàng, từng thủ vai Chu Bá Thông trong Anh hùng xạ điêu Thần điêu đại hiệp, nổi danh khắp Đông Nam Á. Vì bận rộn đóng phim, ông rất ít khi về nhà, cũng không quan tâm đến việc gia đình, thậm chí còn có một người tình kém mình tới 30 tuổi. Về sau, Tần Hoàng lâm bệnh nặng phải nhập viện, bốn người con của ông không ai đến chăm sóc, còn người tình cũng lập tức chia tay. Hiện nay, ông sống một mình trong viện dưỡng lão, ngày vui nhất là hôm nhận được tiền trợ cấp, mua một hộp mì ăn liền để đổi vị. Sẽ là nói dối nếu nói cuộc sống đó là không bi thảm.

Người thứ hai, cũng là một diễn viên nổi tiếng Hồng Kông – Trịnh Tắc Sĩ, thường được gọi là "Mèo béo". Ông quen vợ tại phim trường, sau khi kết hôn thì một lòng một dạ với gia đình, hễ có thời gian rảnh là về nhà ở bên vợ con. Vì bản thân không có nhiều học vấn, ông luôn lấy mình làm gương để nhắc nhở con cái phải học hành tử tế. Vào những năm 90, Trịnh Tắc Sĩ đầu tư thất bại, nợ đến 80 triệu đô la Hồng Kông, bản thân còn mắc bệnh tiểu đường do béo phì, phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ông không muốn liên lụy vợ nên định ly hôn, nhưng vợ ông không rời không bỏ, giám sát chế độ ăn uống và cùng ông luyện tập hồi phục sức khỏe. Bà còn động viên: "Cả gia đình cùng nhau cố gắng, rồi sẽ có cách."

Hai đứa con cũng rất hiểu chuyện, không bao giờ tiêu xài hoang phí, vừa học vừa đi làm thêm để giúp bố giảm bớt gánh nặng. Mỗi dịp lễ Tết, cả nhà mua hai cân cá chình nhỏ, ba mươi đồng thịt bò, nấu nồi cháo cá bò, ăn uống vui vẻ. Về sau, Trịnh Tắc Sĩ trả hết nợ, sức khỏe phục hồi, lại tiếp tục quay về đóng phim. Hai người con cũng học hành thành đạt – con trai du học Anh, con gái tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông.

Giống như nhà kinh tế học Tiết Triệu Phong từng nói: "Lấy vợ chính là lập một doanh nghiệp gia đình, là ký một hợp đồng kỳ hạn trọn đời." Gia đình cần được vun đắp, lo cho gia đình chính là cách quản lý tốt nhất. Một người đàn ông có thể bay cao đến đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng anh ta đi được vững vàng đến đâu, thường là nhờ vào gia đình phía sau.

Sự quan tâm lúc bình thường, sự đồng hành khi rảnh rỗi – đến lúc khó khăn sẽ biến thành sự động viên, là chỗ dựa vững chắc. Một người đàn ông biết lo cho gia đình, dù hiện tại có khó khăn đến đâu, cũng sẽ không bao giờ thiếu đi dũng khí làm lại từ đầu và niềm tin vươn lên bền bỉ.

Đàn ông có tầm nhìn xa: Bất kỳ khoản đầu tư vĩ đại nào cũng không bằng việc đầu tư cho gia đình!- Ảnh 1.

02

Một doanh nhân từng công khai chia sẻ rằng, khi đánh giá nhân viên cho các vị trí quan trọng, ông không chỉ "nhìn mặt trước" mà còn phải "xem sau gáy". "Nhìn mặt trước" chính là thái độ làm việc và năng lực; còn "xem sau gáy" là thái độ của người đó đối với gia đình. Theo ông, những nhân viên biết toàn tâm toàn ý với gia đình mới là những người có động lực làm việc bền bỉ và dồi dào nhất.

Đối với một người đàn ông, gia đình không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguồn năng lượng.

Doanh nhân Kris kết hôn với vợ năm 26 tuổi, không lâu sau đã lên chức bố. Vì xót vợ vất vả chăm con, anh gần như từ bỏ mọi thú vui giải trí, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để giúp vợ trông con.

Sau này, khi con lớn vào học, đứa thứ hai cũng chào đời, cuộc sống gia đình ngày càng eo hẹp, đến mức túng thiếu nhất, anh từng phải ra vỉa hè bán hàng, thậm chí làm bán hàng online. Để mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con, Kris bắt đầu làm việc cật lực, nghĩ đủ cách để kiếm tiền. Ban ngày anh đi làm bình thường, tối đến đợi con ngủ là lập tức vào phòng làm việc để lên ý tưởng, tìm tư liệu, viết bài.

Khi quá mệt, anh sẽ tạt nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo rồi làm tiếp, có lúc còn thức trắng đêm để hoàn thành bài viết, sau đó lại chen chúc lên tàu điện ngầm đi làm như bình thường. Mỗi khi anh mệt rã rời, vợ con sẽ luôn bên cạnh an ủi, xót xa, tiếp thêm động lực cho anh. Dần dần, sự nghiệp của Kris ngày càng khởi sắc, thu nhập cũng ngày một tăng. Anh vẫn hay nhớ lại lúc mới nghỉ việc ở doanh nghiệp nhà nước, từng hỏi vợ: "Nếu anh khởi nghiệp thất bại thì sao?"

Cô cười và trả lời: "Dù thế nào, chỉ cần cả nhà mình ở bên nhau, thế là hạnh phúc rồi."

Gia đình chính là nguồn sức mạnh lớn nhất của một người. Người có tinh thần trách nhiệm, chỉ cần có thể gánh vác gia đình, chăm lo vợ con, thì dù có vất vả đến đâu cũng thấy xứng đáng, không than phiền.

Chỉ cần nghĩ đến những người mình yêu thương, họ sẽ thấy trong tim có ánh sáng, trong mắt có mục tiêu. Khi trong lòng đã có người để bảo vệ, động lực để tiến về phía trước sẽ trở nên vô hạn.

Đàn ông có tầm nhìn xa: Bất kỳ khoản đầu tư vĩ đại nào cũng không bằng việc đầu tư cho gia đình!- Ảnh 2.

03

Doanh nhân người Trung Quốc, La Vĩnh Hạo, trong một cuộc phỏng vấn từng nhắc đến một số người bạn đồng trang lứa cũng đang khởi nghiệp – nhiều người trong số họ rất thích ăn chơi, thường ra ngoài nhậu nhẹt đến tận sáng. Những người này thường xuyên cãi vã trong gia đình, phần lớn năng lượng đều bị tiêu hao vào việc giải quyết các mâu thuẫn gia đình, và cuối cùng khởi nghiệp cũng thất bại. Nhưng La Vĩnh Hạo thì khác. Việc anh mong chờ nhất mỗi ngày sau khi tan làm chính là được về nhà ở bên vợ. Chỉ cần trò chuyện cùng vợ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô ấy, thì dù công việc có áp lực đến đâu cũng đều được xoa dịu.

Như trong cuốn Ba mươi tư câu hỏi về quản trị từng viết: Muốn thành công, quả thật cần phải hy sinh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ là hy sinh gia đình – mà là phải dựa vào gia đình.

Nếu trong nhà chẳng lúc nào yên ổn, thì lòng dạ nào còn để tiến lên? Còn nếu gia đình là hậu phương vững chắc, là nơi nạp lại năng lượng, thì bạn mới có thể yên tâm phấn đấu.

Với một người đàn ông, gia đình sẽ là bến đỗ bình yên hay là chiến trường khốc liệt – điều đó phụ thuộc vào việc anh ta có biết vun vén cho gia đình hay không.

Nhà văn người Trung Quốc, Phùng Ký Tài, nổi tiếng là người yêu thương và chiều chuộng vợ hết mực. Ở nhà, ông luôn chiều theo vợ, chuyện gì cũng nhường nhịn, làm việc nhà cũng chủ động phụ giúp. Dù bận rộn viết lách đến đâu, ông vẫn luôn tranh thủ thời gian ở bên vợ. Còn vợ ông, vì sự nghiệp của chồng mà dồn toàn bộ tâm sức lo liệu gia đình, ngôi nhà luôn luôn trong trạng thái ngăn nắp, gọn gàng. Không chỉ vậy, bà tuy là người có năng khiếu nghệ thuật, nhưng vẫn sẵn sàng trở thành trợ lý và tri kỷ của chồng, thường xuyên đưa ra những góp ý giá trị cho các tác phẩm của ông.

Nhiều bài văn nổi tiếng của Phùng Ký Tài đều là kết quả của sự phối hợp ăn ý giữa hai người.

Gia đình yên ổn thì lòng mới yên, lòng yên rồi thì bước đi mới vững. Một người đàn ông nếu biết chăm lo cho gia đình, khiến các thành viên hòa thuận, hạnh phúc, thì hậu phương ấy cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của anh.

Rất nhiều khi, bạn nghĩ rằng mình đang gồng gánh cả gia đình, nhưng thực ra là gia đình đang âm thầm nâng đỡ bạn.

Khi bạn bị công việc vắt kiệt, khi cuộc sống làm bạn mệt mỏi rã rời, khi bạn vấp ngã, tổn thương ngoài xã hội – bạn sẽ nhận ra: Chỉ có ngôi nhà bé nhỏ ấy mới là nơi mang lại cho bạn sự ấm áp và chữa lành. Biết lo cho gia đình – đó chính là bí quyết cho sự thịnh vượng của một người đàn ông.

Đàn ông có tầm nhìn xa: Bất kỳ khoản đầu tư vĩ đại nào cũng không bằng việc đầu tư cho gia đình!- Ảnh 3.

Charlie Munger từng chia sẻ trong một cuộc họp công ty: "Tôi là người thực hành tư tưởng của Khổng Tử tại nước Mỹ. Chúng tôi đều là những người rất coi trọng gia đình."

Đối với một người đàn ông có tầm nhìn xa, bất kỳ khoản đầu tư vĩ đại nào cũng không bằng việc đầu tư cho gia đình.

Chúng ta ra ngoài vật lộn với cuộc sống, một mái ấm ấm áp phía sau luôn mang lại cảm giác an toàn đáng tin cậy nhất – giống như một chiếc mỏ neo chắc chắn, có nó rồi, sóng gió có lớn đến đâu cũng không thể đánh gục bạn.

Một người bạn đời thấu hiểu, những đứa trẻ ấm áp, và một mái nhà đầy ắp tiếng cười – đó chính là nguồn năng lượng lớn nhất của người đàn ông bất kể mọi độ tuổi.

Diệu Đan