Huyền thoại người Bồ Đào Nha mới chỉ đá chính 1 trong 7 trận của Man United ở Premier League mùa này. Anh chỉ được xem là phương án dự phòng, và được cho là 'tức giận' với HLV Erik ten Hag.
Ronaldo sẽ rời Man United trong tháng Giêng?
Vấn đề xung quanh tương lai của Ronaldo luôn là việc thiếu những lời đề nghị khả thi. Rất ít CLB có tiềm lực tài chính để đáp ứng mức lương mà cầu thủ 37 tuổi này yêu cầu. Nhưng sự xuất hiện của Inter Miami của MLS mới đây đã mở ra hy vọng cho siêu sao người Bồ Đào Nha vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới.
Inter Miami, đồng sở hữu của huyền thoại Quỷ đỏ, David Beckham, đã được liên kết với Ronaldo vào mùa hè năm ngoái và sẵn sàng phục hồi mối quan tâm của họ đối với cầu thủ đã 5 lần giành Ballon d’Or. The Sun khẳng định Ronaldo sẽ suy nghĩ 'nghiêm túc' về việc chuyển đến Mỹ thi đấu, mặc dù điều đó có thể đến do sự thất vọng của siêu sao này tại Man United hơn là sự ngưỡng mộ của anh ấy đối với MLS.
Ronaldo sẽ đầu quân cho đội bóng của Becks?
HLV của Man United, Erik ten Hag đã công khai khẳng định vai trò quan trọng của Ronaldo với Man United trong mùa giải này, nhưng vị chiến lược gia người Hà Lan lại ưng ý với tốc độ và năng lượng của Marcus Rashford cùng Anthony Martial hơn. Quỷ đỏ thật sự không muốn mất Ronaldo - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của câu lạc bộ mùa trước - nhưng sẵn sàng chiều lòng CR7, nếu có điều khoản chấp nhận được được gửi đến vào tháng Giêng.
Man United hiện đang đứng thứ 7 tại Premier League và sẽ hành quân đến Goodison Park để đối đầu với Everton vào đêm Chủ nhật. Sẽ không bất ngờ nếu Ronaldo phải dự bị ở trận này.