Tại sân Community Stadium, Man United phải nhận đến 4 bàn thua sau 35 phút thi đấu. Trong đó, David de Gea mắc lỗi lớn ở 2 bàn thua đầu tiên, khiến Quỷ đỏ vỡ trận.
Ở bàn thắng đầu tiên của Brentford, cú sút của Josh Dasilva không mấy nguy hiểm, nhưng De Gea lại để bóng trôi qua tay rồi đi vào lưới. Sau đó không lâu, thủ môn người Tây Ban Nha có đường chuyền thiếu hợp lý, đẩy Christian Eriksen vào tình thế nguy hiểm trước vòng cấm, và đội chủ nhà đã tận dụng được để ghi bàn thắng thứ 2.
De Gea gây thất vọng lớn với 2 sai lầm sơ đẳng.
De Gea nói với Sky Sports News: "Tôi nghĩ rằng tôi đã khiến đội của tôi mất ba điểm trong ngày hôm nay. Đó là một màn trình diễn kém cỏi của bản thân tôi. Sau sai lầm đầu tiên rồi tiếp đó là sai lầm thứ hai, nó rất khó khăn và đó là một ngày kinh hoàng."
Khi được hỏi liệu tỉ số có thể khác nếu anh không mắc sai lầm đầu tiên hay không, thủ thành số 1 của Man United thừa nhận: "Tôi nghĩ vậy. Sai lầm đó không thể xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Tất nhiên, chúng tôi nên phản ứng tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, thật khó khăn mỗi khi chúng tôi nhận bàn thua. Đáng lẽ tôi nên bắt được cú sút đầu tiên và có lẽ kết quả sẽ khác đi."
De Gea nhận lỗi về mình.
De Gea cũng không ngại thừa nhận anh có lỗi lớn trong bàn thắng thứ hai của Brentford: "Có lẽ tôi phải đọc trận đấu tốt hơn trước quyết định chuyền bóng lên. Có lẽ tôi nên chuyền bóng cho Cristiano ở pha bóng đó?
Chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng nhưng đôi khi, như hôm nay, họ chơi pressing tầm cao. Đáng lẽ tôi nên đọc trận đấu tốt hơn."