Để vết thương ký ức hóa thành hi vọng trong tương lai

Thứ năm, 30/07/2026 - 18:41

Hà Nội, ngày 30/7 – Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Bởi vậy, việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, lòng biết ơn và trách nhiệm xã hội không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là hành động thiết thực để xây dựng một cộng đồng nhân ái, bao dung. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt tọa đàm "Vượt lên từ ký ức – Để những vết thương hóa thành hy vọng" diễn ra tại FPT PolySchool Hà Nội.

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 1.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026), chương trình được tổ chức với sự cho phép của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam và Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam. Đây là hoạt động do FPT PolySchool phối hợp cùng Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật thực hiện nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn đến đoàn viên, thanh niên và sinh viên.

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 2.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thăng Long – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; đồng chí Vũ Minh Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam; chị Bùi Huyền Trang – Cán bộ phụ trách Văn phòng Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; thầy Bùi Quang Hùng – Giám đốc FPT PolySchool; đồng chí Võ Quốc Đạt – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, cùng lãnh đạo, giảng viên và hơn 150 sinh viên Nhà trường.

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc, thầy Bùi Quang Hùng cho rằng nhà trường không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách và nuôi dưỡng tinh thần cống hiến. Theo thầy, những chương trình mang ý nghĩa xã hội sẽ giúp sinh viên hiểu rằng giá trị của giáo dục còn nằm ở khả năng biết đồng cảm, biết sẻ chia và biết hành động vì người khác.

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 4.

Tại tọa đàm, những chia sẻ của chị Vương Thị Quyên – cán bộ Văn thư Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam – đã mang đến nhiều xúc động. Bằng chính câu chuyện của mình, chị cho thấy nghị lực vượt lên số phận và sức mạnh của tình yêu thương.

"Tôi mong các bạn trẻ sẽ luôn trân trọng hòa bình, biết yêu thương và sẵn sàng đồng hành với những người kém may mắn. Sự quan tâm của cộng đồng chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống", chị Quyên chia sẻ.

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 5.

Cùng với đó, Đỗ Hoàn Gia Trí, sinh viên Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thanh niên trong việc lan tỏa những giá trị tích cực. Theo Gia Trí, mỗi hành động tử tế, dù nhỏ, đều góp phần xây dựng một xã hội giàu lòng nhân ái.

Tinh thần ấy được hiện thực hóa khi tập thể giảng viên và sinh viên FPT PolySchool trao 30.363.557 đồng cho Chương trình "Nghĩa tình da cam", nguồn kinh phí được gây quỹ từ dự án bán hàng trong khuôn khổ môn học Kỹ năng làm việc. Đồng thời, Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật cũng trao Thư cảm ơn tới Ban Giám hiệu, giảng viên và sinh viên Nhà trường vì những đóng góp thiết thực dành cho cộng đồng.

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 6.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Quốc Đạt – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện Thanh niên Khuyết tật, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định: "Ký ức về chiến tranh cần được gìn giữ không phải để nuôi dưỡng nỗi đau, mà để nhắc nhở chúng ta sống có trách nhiệm hơn với hiện tại. Khi người trẻ biết hành động bằng lòng nhân ái, những giá trị nhân văn sẽ tiếp tục được nối dài qua từng thế hệ.".

Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 7.
Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 8.
Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 9.
Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 10.
Để vết thương ký ức hóa thành ho vọng trong tương lai - Ảnh 11.

Khép lại chương trình, điều còn đọng lại không chỉ là những câu chuyện về quá khứ, mà còn là niềm tin vào một thế hệ trẻ biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương và sẵn sàng cống hiến. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất mà tọa đàm "Vượt lên từ ký ức – Để những vết thương hóa thành hy vọng" mong muốn gửi gắm: lịch sử được trân trọng bằng ký ức, còn tương lai được xây dựng bằng nhân ái, nghĩa tình và hành động.

PV