Đến bây giờ, Xavi vẫn cay cú về trận hoà Rayo Vallecano hồi tuần trước

Chủ nhật, 21/08/2022 - 11:45

Thuyền trưởng Barcelona tỏ ra không hài lòng khi các học trò của ông không thể có được kết quả tốt nhất trong ngày khai màn mùa giải mới.

Được thi đấu trên sân nhà Spotify Camp Nou trước sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên nhà, song đoàn quân do Xavi Hernandez dẫn dắt vẫn thất bại khi tìm đường vào khung thành đội khách. Thậm chí, trong ít phút cuối trận, Barcelona còn khiến các cổ động viên phải sống trong sự lo lắng khi thủ quân Sergio Busquets bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ đỏ.

Xavi chỉ đạo các học trò ở trận hoà hồi tuần trước

Thuyền trưởng của gã khổng lồ xứ Catalunya vì vậy hoàn toàn có lí do để giận dữ với kết quả hoà 0-0 chung cuộc. Đáng chú ý, Xavi cũng tung vào sân toàn bộ các tân binh mà đội bóng vừa đăng kí thành công như Lewandowski, Raphinha hay Franck Kessie nhưng bất lực trước bức tường phòng ngự mà Rayo Vallecano dựng lên.

"Điều đó [trận hoà] thật không dễ dàng để nuốt trôi", Xavi nói trong cuộc họp báo trước cuộc đọ sức trên sân Anoeta gặp Real Sociedad cuối tuần này. "Chúng tôi phải có sự khiêm tốn nhưng trận đấu với Rayo [Vallecano] là một sự ô nhục trong bóng đá. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả. Chúng tôi đã chơi một trận ra trò. Nhưng tôi vẫn thích sự hưng phấn hơn là thất bại."

Thuyền trưởng Barcelona gọi trận hoà Rayo Vallecano là nỗi ô nhục

Thống kê sau trận cho thấy, Barcelona tung ra tới 21 pha dứt điểm nhưng chỉ có 6 lần bóng đi trúng mục tiêu. Rayo Vallecano thì ngược lại, họ chỉ cần vỏn vẹn 4 lần sút cầu môn cả trận nhưng 2/4 lần đó đưa bóng trúng đích. Các chỉ số khác như thời lượng kiểm soát bóng, số đường chuyền hay tỉ lệ chuyền chính xác đều chứng kiến sự áp đỏ của Blaugrana. Đặc biệt, các học trò của Xavi còn hưởng 8 quả phạt góc trong khi đội khách không được hưởng bất kì tình huống phạt góc nào.