Mới đây, báo chí Mỹ đưa tin diễn viên lão làng người Scotland - Robbie Coltrane vừa mới qua đời, hưởng thọ 72 tuổi. Theo chia sẻ của người thân, sức khỏe nam diễn viên suy giảm nghiêm trọng trong 2 năm qua.
Nam diễn viên đã chật vật với sức khỏe suốt 2 năm qua trước khi qua đời.
Vai diễn lớn nhất sự nghiệp để người ta nhắc nhớ đến ông như một huyền thoại vai phụ chính là bác bảo vệ Rubeus Hagrid tại trường Hogwarts. Có thể nói đây là nhân vật đã chứng kiến và thay đổi cuộc đời nhân vật chính Harry Potter từ thuở nằm nôi cho đến ngày đánh bại chúa tể hắc ám Voldemort. Vì vậy dễ hiểu khi đây là vai diễn được yêu thích nhất nhì chỉ sau cụ Dumbledore và giáo sư Snape.
Người bế Harry Potter giao cho nhà dì nuôi nấng là Hagrid
Người bế Harry về từ vòng tay tử thần trong tập cuối cũng là ông.
Robbie Coltrane tên khai sinh là Anthony Robert McMillan. Nam diễn viên sinh năm 1950 tại Rutherglen, Scotland. Sau đó, ông sử dụng nghệ danh Coltrane để tưởng nhớ nghệ sĩ saxophone John Coltrane - thần tượng của mình. Sự ra đi của Robbie Coltrane để lại mất mát lớn trong lòng khán giả hâm mộ, song vai diễn và cống hiến của ông sẽ còn lưu lại vĩnh cửu trong tâm trí của khán giả.
Tạm biệt diễn viên Robbie Coltrane - bác Hagrid của tuổi thơ phép thuật!