Những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2022 chứng kiến sự tất bật của nhiều CLB tại châu Âu, trong đó có Man United. Đội bóng của HLV Erik ten Hag vẫn đang nỗ lực bổ sung tân binh trước khi phiên chợ Hè chính thức đóng cửa vào ngày 1/9 sắp tới.
Mới đây, Quỷ đỏ đã khiến cả làng bóng đá xứ sở sương mù phải ngước nhìn khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Antony từ Ajax với tổng mức phí lên đến 100 triệu euro (gần 85 triệu bảng).
Mọi thỏa thuận giữa các bên đã được hòan tất và thương vụ đình đám này sẽ chính thức được thông qua sau khi Antony vượt qua bài kiểm tra y tế tại Anh và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford.
M.U đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony và sẽ sớm công bố bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro
100 triệu euro là một con số thiệt hại không hề nhỏ một chút nào với ngân sách hoạt động của M.U khi mà đội bóng sẽ phải chịu cảnh "thất thu nhẹ" trong mùa giải năm nay vì không được tham dự đấu trường Champions League.
Chính vì thế, M.U cũng đang tích cực tìm kiếm các phương án bán đi những ngôi sao không còn tương lai tại Old Trafford nhằm tinh giản nhân sự và cân đối tài chính. Dù vậy, Quỷ đỏ cũng đang gặp khó khăn trong việc "thanh lý hàng thừa" khi những Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams, Phil Jones... đều đang bị "ế khách" nghiêm trọng.
Đến lúc này, giải pháp khả dĩ nhất của M.U để có thể thu về tiền chuyển nhượng đó là bán "lúa non" - những tài năng trẻ sáng giá được đào tạo tại CLB. Cách đây không lâu, tờ The Athletic đã tiết lộ một thông tin gây sốc khi cho biết ban lãnh đạo M.U sẵn sàng chia tay tiền vệ triển vọng James Garner với giá chỉ 14 triệu bảng (khoảng 16 triệu euro).
M.U sẵn sàng bán đi tiền vệ trẻ tài năng James Garner với giá chỉ 16 triệu euro
Chính động thái "rao bán" nói trên của M.U đã khiến James Garner trở nên "đắt hàng" trên thị trường chuyển nhượng với Everton, Southampton, Leicester City và cả Tottenham Hotspur là những đội bóng Ngoại hạng Anh đang để mắt đến ngôi sao 21 tuổi này.
Tuy nhiên, James Garner không phải là "lúa non" duy nhất mà M.U có thể tận dụng để "thu hoạch" ở phiên chợ Hè năm nay. Cụ thể, Hannibal Mejbri - tiền vệ trẻ 19 tuổi người Tunisia - chính là cái tên tiếp theo có thể mang về cho Quỷ đỏ một khoản tiền lên đến 25 triệu euro.
Và càng thú vị hơn khi cái tên sẽ đứng ra "nạp thêm" 25 triệu euro cho M.U lại chính là "người cũ" Gerard Pique. Cụ thể, nguồn tin từ tờ báo L'Equipe của Pháp cho biết FC Andorra - đội bóng thuộc sở hữu của Gerard Pique - đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Hannibal Mejbri.
FC Andorra của Gerard Pique bất ngờ muốn sở hữu chữ ký của Hannibal Mejbri
Theo đó, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 Tây Ban Nha muốn mượn tiền vệ trẻ của M.U đến hết mùa giải năm nay và muốn kèm theo tùy chọn mua đứt trị giá 25 triệu euro (khoảng 21 triệu bảng). Được biết, điều khoản mua đứt này sẽ chỉ được kích hoạt khi FC Andorra của Gerard Pique giành quyền thăng hạng lên chơi tại La Liga.
Dù vậy, nguồn tin của L'Equipe cũng cho biết Man United lại đang ưu tiên "gửi gắm" Hannibal Mejbri cho những đội bóng tại giải hạng nhất nước Anh. Bản thân cầu thủ từng có thời gian "tập nhờ" tại Việt Nam cũng đang được khá nhiều đội bóng tại Championship quan tâm và theo đuổi.
Nói sơ qua về FC Andorra của Gerard Pique, đội bóng nhỏ bé này đã được công ty Kosmos Holding Group của trung vệ 35 tuổi "thâu tóm" vào năm 2019. Kể từ thời điểm đó, FC Andorra thăng tiến vượt bậc từ giải hạng 5 lên giải hạng 2 của Tây Ban Nha và đang tỏ rõ tham vọng góp mặt tại La Liga trong tương lai gần.
Hannibal Mejbri hoàn toàn có thể giúp M.U mang về một khoản tiền không nhỏ nếu đồng ý gia nhập "đội bóng mới nổi' của Gerard Pique
Không rõ liệu M.U có kế hoạch lâu dài với Hannibal Mejbri hay không hay Quỷ đỏ sẵn sàng bán rẻ sao mai 19 tuổi này như cái cách mà đội bóng đang làm với James Garner. Dù sao đi nữa, 25 triệu euro chắc chắn vẫn là một con số "chưa đủ đô" so với mức định giá của M.U dành cho Hannibal Mejbri.
Nếu FC Andorra chấp nhận mua đứt Hannibal Mejbri ngay trong mùa Hè này với mức giá "nặng ký" hơn (khoảng tầm 30 - 35 triệu euro) thì chắc chắn HLV Erik ten Hag và ban lãnh đạo của Man United sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ về cơ hội "thế chấp tương lai để củng cố hiện tại" mà Gerard Pique đã đưa ra.