Vòng 22 V.League 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã tiếp đón CLB Bình Định trên sân nhà Pleiku. Kết quả mỗi đội giành được 1 điểm, tuy nhiên cách điều khiển trận đấu của các trọng tài đã tạo nên drama cực nóng của bóng đá Việt Nam.

Cụ thể ở trận đấu này, đội chủ nhà HAGL được thổi 2 quả phạt đền. Trong đó ở tình huống bù giờ, Minh Vương ngã trong vòng cấm của Bình Định, trọng tài Ngọc Nhớ ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Các cầu thủ Bình Định đã phản ứng cực kì dữ dội khi khẳng định đó không phải pha phạm lỗi của Tiến Duy. Tiền vệ Văn Thuận tiết lộ chính Minh Vương cũng nói về anh rằng: "Không penalty anh ạ".

Văn Thuận nói: "Tôi không biết nói gì vào lúc này. Ở quả phạt đền thứ 2, chính Minh Vương đã lắc đầu và nói với tôi rằng đó không phải phạt đền, bởi cậu ấy chưa chạm vào ai. Tôi cảm thấy không hài lòng với quyết định của tổ trọng tài ở trận này".
Không dừng lại ở đó, tiền vệ Mạc Hồng Quân cũng chia sẻ trạng thái trên facebook và tiết lộ nhiều tình tiết mới rằng Minh Vương đã nói với trọng tài là không penalty nhưng ông Ngọc Nhớ vẫn cố thổi 11m. Thậm chí, tiền vệ HAGL đã đến xin lỗi anh và các đồng đội.
Mạc Hồng Quân viết trên trang cá nhân: "Lần đầu tiên tôi thấy cầu thủ ngã ra và nói với trọng tài là không có phạt đền nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định...".
Tuy nhiên mọi thứ dường như lật ngửa khi Minh Vương bất ngờ đăng trạng thái với nội dung: "Trong tình huống dẫn đến quả phạt 11 m, tôi cảm nhận bị tác động và ngã trong vòng 16,5 m. Tôi không gặp và không nói bất cứ điều gì với trọng tài. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài..!".

Minh Vương khẳng định anh có bị tác động dẫn đến ngã và không hề nói gì với trọng tài về tình huống thổi 11m. Tuy nhiên băng quay chậm xác định số 8 của HAGL không bị tác động đủ lực để ngã, một góc quay cho thấy anh tự vấp chân rồi ngã.
Mạc Hồng Quân đã nhanh chóng xóa trạng thái sau khi Minh Vương lên tiếng. HLV Đức Thắng khẳng định trọng tài đã tặng 2 quả 11m cho HAGL. Trong khi, HLV Kiatisak nói rằng nên tôn trọng quyết định của trọng tài.