Chắc hẳn hồi nhỏ ai cũng từng có ước muốn nhà và trường học chỉ cách nhau vài bước chân để tiện đi lại. Thế nhưng, khi điều ước này thành hiện thực với "tiểu bá vương" dưới đây, thì cậu lại không vui lắm. Cụ thể là ngày nào cậu cũng khóc và nhăn nhó khó chịu vì thấy các bạn được đón về còn mình thì không.
Nhà cách trường chỉ vài bước chân nhưng cậu bé ngày nào cũng mếu máo, nhăn nhó.
Theo lời chia sẻ của người mẹ thì cậu bé năm nay lên 3, đã đủ tuổi đến trường mẫu giáo đi học với các bạn. Vì muốn tiện cho cháu đi học gần nhà và gia đình cũng được ở bên chăm sóc, dạy dỗ cháu được tốt nhất nên ông nội cậu bé này đã mở hẳn một trường mẫu giáo tư thục ở ngay sát nhà mình. Thế là cậu bé được đi học trong một ngôi trường rất đặc biệt có ông nội làm hiệu trưởng, cô và mẹ là phó hiệu trưởng, bà nội phụ trách nấu ăn trong căng tin.
Thậm chí khóc hết nước mắt vì không được bố mẹ đón.
Toàn bộ thời gian của cậu bé sẽ gần như ở trong trường mẫu giáo vì trường được xây trong khuôn viên của nhà họ. Tuy nhiên, có lẽ chính vì đi học về nhưng cũng không hoàn toàn là đi học về mà vẫn ở phải ở lại “trường” nên cậu bé này lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, thậm chí còn khóc từ sáng đến tối khiến mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng ngưỡng mộ sự giàu có, độ chịu chi của ông nội cậu bé. Nhiều người còn thắc mắc không biết sau này, ông có xây thêm trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho cậu đi học hay không.
Nhìn cậu bé khóc, mọi người vừa thương vừa buồn cười.