Đội khách đã chiếm ưu thế trong suốt trận đấu đầu tiên của Ten Hag tại Premier League. Họ xứng đáng giành chiến thắng sau hai bàn thắng của Pascal Gross trong hiệp một. Man United đã gỡ lại một bàn nhờ pha phản lưới nhà của Alexis Mac Allister trong hiệp hai, nhưng chừng đó là chưa đủ.
Man United nhận 2 bàn thua trong hiệp 1.
Erik ten Hag cho biết sau trận đấu: "Hôm nay, chúng tôi đã có là một khởi đầu tốt và rồi sau đó, chúng tôi tụt dốc niềm tin và mắc sai lầm khiến đối thủ trừng phạt. Nhưng đó là một đối thủ chất lượng, chúng tôi đã cố gắng phối hợp tốt với nhau nhưng khi bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt vì điều đó."
Man United đã gây ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải, và vị chiến lược gia người Hà Lan được hỏi liệu ông có ngạc nhiên khi các cầu thủ của mình đánh mất niềm tin trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới hay không.
Ronaldo không thể giúp Man United có điểm.
HLV 52 tuổi cho hay: "Tôi biết điều đó có thể xảy ra nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên làm tốt hơn - đó là điều rõ ràng. Nhưng tôi cũng biết rằng sự cải thiện sẽ không đến trong một sớm một chiều, dù chúng tôi đã chơi tốt hơn trong giai đoạn tiền mùa giải. Hôm nay, chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự tồi tệ trong hiệp một và chúng tôi phải rút kinh nghiệm.
Tôi không nghĩ chúng tôi là đội bóng có nhiều thời gian để gắn kết. Tôi nghĩ rằng đó là sự khác biệt với đối thủ: họ đã ở cùng nhau một thời gian dài, với một kế hoạch và huấn luyện viên nhất định còn chúng tôi thì không. Nhưng Man United không nên để thua trận đấu này.
Brighton thường muốn chơi tấn công từ phía sau. Hôm nay thì không - họ chơi bóng dài. Rồi họ thắng ở những tình huống bóng hai. Khi đó, chúng tôi không phải lúc nào cũng làm như kế hoạch trước trận đấu và chúng tôi phải rút ra bài học."