Erik ten Hag sau khi bị Man City hủy diệt

Thứ hai, 03/10/2022 - 06:10

Erik ten Hag đã đưa ra đánh giá gay gắt về màn trình diễn của Man United sau khi đội bóng của ông bị Man City hủy diệt với tỷ số 6-3.

Mặc dù đã thắng 4 trận liên tiếp ở Premier League, nhưng Man United đã nhận trận thua tâm phục khẩu phục trước Man City. Đây đã là lần thứ hai trong mùa giải này, thầy trò HLV Ten Hag đã để thua với tỷ số 0-4 trong hiệp một, sau buổi chiều tàn khốc tại Brentford đầu mùa.

Ten Hag thua trong lần tái ngộ Pep Guardiola.

Phát biểu trên BBC Sport sau màn vùi dập của Man City, Ten Hag nói: "Thiếu niềm tin. Tôi ngạc nhiên tại sao chúng tôi lại không mang nó vào sân, tôi đã thấy một đội bóng, với tinh thần khác và chúng tôi đã thi đấu không thuyết phục. Tôi phải nói chuyện với các cầu thủ của mình và tìm hiểu lý do.

Nếu bạn không chiến đấu - điều mà chúng tôi đã không làm - bạn sẽ gặp vấn đề với Man City. Điều này khác với Brentford, ngày đó chúng tôi không chạy. Hôm nay chúng tôi muốn chạy, nhưng thiếu niềm tin.

Trong bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã giành được bóng và đáng lẽ đã có thể tạo ra một cơ hội nhưng lại để nói trôi qua. Đó là điều không thể chấp nhận được. Đó là một quá trình, khi bạn không tập trung trước Man City, bạn sẽ phải trả giá, đó là điều đã xảy ra."

Ten Hag còn nhiều việc phải làm với các học trò.

Vị chiến lược gia người Hà Lan nói thêm về màn trình diễn của đội nhà trong hiệp 2: "Tôi muốn thay đổi thái độ của toàn đội, chúng tôi đã dũng cảm hơn trong hiệp 2, tạo ra nhiều cơ hội và 3 ba bàn. Từ những sai lầm bạn học được, chúng tôi phải làm tốt hơn trong trận đấu tiếp theo.

Bạn phải dành lời khen cho Man City nhưng nó không liên quan gì đến Man City, màn trình diễn của chúng tôi không tốt. Với tư cách cá nhân, các cầu thủ không có màn trình diễn thuyết phục và không hỗ trợ lẫn nhau. Một đội bóng thiếu tính chiến đấu và tinh thần.

Cũng có những mặt tích cực, nhưng trong thời điểm này, tôi không thể nghĩ như vậy. Chúng tôi khiến người hâm mộ thất vọng, chúng tôi thất vọng và tôi vô cùng thất vọng. Chúng ta phải sống với điều đó và học hỏi từ nó."