Các Pháo thủ đã không ngại vung tiền kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 mở cửa, với gần 120 triệu bảng đã được chi ra. Nhưng HLV Mikel Arteta vẫn có thể đón thêm tân binh nữa trước ngày cuối chuyển nhượng (05h00 ngày 2/9, giờ Việt Nam).
Mudryk được Arsenal theo sát.
Arteta muốn có thêm một cầu thủ chạy cánh, và Arsenal đã tìm hiểu về thỏa thuận với Mudryk. Pháo thủ chọn tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện của cầu thủ chạy cánh này thay vì CLB chủ quản Shakhtar. Theo hãng tin Football24tv của Ukraine, Arsenal chỉ muốn chi ra khoảng 30 triệu bảng trong thương vụ này. Nếu CLB của Ukraine không chấp nhận, họ sẽ rút lui.
Fabrizio Romano tiết lộ rằng Mudryk đang nằm trong tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ ở Premier League, Bundesliga và Serie A. Nhà báo người Ý khẳng định Juventus cũng đã theo đuổi cầu thủ 21 tuổi vào đầu năm nay, nhưng không thể thuyết phục được Shakhtar nhả người. Everton được cho là đã gửi lời đề nghị trị giá 25,7 triệu bảng cho Mudryk vào tuần trước, nhưng Shakhtar đã từ chối đội bóng vùng Merseyside.
Mudryk rất tiềm năng.
Romano nói thêm rằng, việc Antony chuyển tới Man United với mức giá 81,3 triệu bảng đã làm tăng giá chào bán của Shakhar. Ông cho biết: "Có một sự quan tâm nghiêm túc của Arsenal. Bây giờ, vấn đề là giá cả vì sau thương vụ Antony, trong nội bộ Shakhtar cảm thấy họ có thể bán Mudryk với giá hơn 30 triệu euro.
Họ coi Mudryk là một cầu thủ tuyệt vời. Không chỉ là một tài năng, mà còn là một cầu thủ hoàn toàn sẵn sàng tạo ảnh hưởng ở Anh và mọi nơi khác. Họ nghĩ rằng anh ấy còn hơn cả một tài năng, vì vậy, họ sẽ không bán anh ấy với giá từ 30 triệu đến 35 triệu euro."
Mudryk đã được so sánh với các siêu sao của Paris Saint-Germain, Neymar và Lionel Messi trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Anh đã mau chóng tạo ra ảnh hưởng tại Shakhtar, ghi 12 bàn thắng trong 28 trận ra sân.